Người đàn ông trôi dạt 67 ngày trên biển cùng 2 xác của người thân

Huy Hoàng

(Dân trí) - Người đàn ông 45 tuổi mang quốc tịch Nga được cứu sống khi lênh đênh trên biển suốt hơn 2 tháng cùng xác của người thân. Anh được giải cứu trong tình trạng cơ thể sụt hơn 45kg.

Một người đàn ông quốc tịch Nga được giải cứu khi lênh đênh trên biển Okhotsk đầy bão tố. Ông may mắn sống sót sau hơn 2 tháng trôi dạt cùng chiếc thuyền bơm hơi nhỏ bị mất động cơ. Tuy nhiên, anh trai và cháu trai của anh đã tử vong từ trước.

Văn phòng công tố ở vùng Viễn Đông Nga cho biết, nạn nhân được một tàu đánh cá giải cứu thành công vào ngày 14/10 ở vùng biển ngoài khơi bán đảo Kamchatka.

Phía văn phòng không nêu danh tính người sống sót nhưng theo nguồn tin từ truyền thông Nga, nạn nhân là anh Mikhail Pichugin, 46 tuổi.

Người đàn ông trôi dạt 67 ngày trên biển cùng 2 xác của người thân - 1
Nạn nhân duy nhất sống sót sau hơn 2 tháng trôi dạt trên vùng biển nhiều bão (Ảnh: Reuters).

Đầu tháng 8, anh Pichugin cùng anh trai 49 tuổi và cháu trai 15 tuổi lên đường đi ngắm cá voi ở biển Okhotsk. 3 người đàn ông tới quần đảo Shantar ngoài khơi bờ biển phía tây bắc của biển Okhotsk vào đầu tháng 8. Tới ngày 9/8, họ bị mất tích khi lên đường trở về đảo Sakhalin.

Gia đình các nạn nhân đã liên hệ với chính quyền nhờ hỗ trợ. Lực lượng cứu hộ được triển khai tìm kiếm suốt một tháng nhưng đành từ bỏ vì tin rằng cả nhóm khó lòng sống sót ở vùng biển lạnh lẽo và nhiều gió mạnh.

Vợ của anh Pichugin cho biết, cả 3 người mang theo lượng thức ăn và thực phẩm đủ dùng trong 2 tuần. Trên thuyền có quần áo ấm, áo phao, pháo sáng và ít nước ngọt. Động cơ thuyền của họ bị hỏng khiến nó trôi dạt trên biển.

Khi được tìm thấy, anh Pichugin đã sụt khoảng 45kg so với thời điểm khởi hành đi ngắm cá voi. Người đàn ông hiện vẫn chưa chia sẻ cách mình đã sinh tồn và sống sót ra sao tại biển Okhotsk, nơi được mệnh danh là vùng biển lạnh nhất vùng Đông Á, nổi tiếng với những đợt gió lạnh buốt.

Ngoài ra, anh trai và cháu trai nạn nhân đã tử vong thế nào cũng không được anh chia sẻ. Văn phòng công tố viên địa phương hiện mở cuộc điều tra hình sự sơ bộ về 2 cái chết này.

Người đàn ông trôi dạt 67 ngày trên biển cùng 2 xác của người thân - 2
Khoảnh khắc lúc chiếc thuyền được tàu đánh cá tìm thấy (Ảnh: Mail).

Trong khi đó, thủy thủ trên tàu đánh cá cho biết, họ phát hiện thấy chiếc thuyền bơm hơi nhỏ trên radar. Ban đầu, họ nghĩ đó là chiếc phao hoặc một mảnh rác. Tuy nhiên khi bật đèn pha, nhóm thủy thủ sốc khi nhìn thấy anh Pichugin.

Một đoạn video do văn phòng công tố viên công bố cho thấy, người đàn ông gầy gò mặc áo phao tuyệt vọng hét lên "Tới đây". Sau đó, thủy thủ đoàn cố gắng đưa thuyền tới nơi an toàn.

"Tôi không còn sức lực nữa rồi", anh Pichugin nói khi lên thuyền.

Khi được đưa tới khoa cấp cứu ở bệnh viện Magadan tại địa phương, bác sĩ Yuri Lednev cho biết, nạn nhân bị mất nước và hạ thân nhiệt nhưng tình trạng ổn định.

Nhận định về vụ việc này, ông Dmitry Lisitsyn, lãnh đạo Tổ chức Giám sát Môi trường Sakhalin, cho rằng đây là "câu chuyện rất nhiều điều kỳ diệu".

"Điều đầu tiên, đây chỉ là chiếc thuyền nhỏ nhưng lại không bị lật trong mùa bão trên biển sau hơn 2 tháng trôi dạt. Chắc chắn thuyền phải đối mặt với vài trận bão mạnh nhưng vẫn không bị chìm. Chuyện này rất đáng kinh ngạc.

Hơn nữa, trên thuyền vẫn còn người sống. Việc 2 người bị tử nạn là cặp cha con rất đáng buồn nhưng là điều dễ hiểu. Người còn lại vẫn sống sót ở vùng biển nhiều bão tố là điều rất khó hiểu. Đây đúng là phép màu", ông Lisitsyn nói.

Đại diện công tố viên cho biết, họ đã mở cuộc điều tra về vụ việc với cáo buộc nhóm 3 người đã vi phạm các quy tắc an toàn dẫn tới tử vong. Sau khi xuất viện, anh Pichugin thậm chí có thể đối diện với nguy cơ ngồi tù vì theo luật pháp Nga, thuyền của anh không được phép đi xa quá 2 hải lý (khoảng 3,7km) tính từ bờ.