Người đàn ông sống một mình trong thùng container

Tú Anh

(Dân trí) - Vợ mất, không có con cái, ông Osman bán nhà, sống trong một thùng container nhỏ đồng thời là “tiệm sửa giày”.

Cobbler Osman Sidek, 62 tuổi, là thợ sửa giày sống tại bang Perak, Malaysia. Cuối tháng 7, vợ ông qua đời sau 10 tháng chống chọi với bệnh hiểm nghèo.

Sau cái chết của vợ, Osman bán nhà, mua một thùng container bằng tiền trợ giúp của các nhà hảo tâm.

Người đàn ông sống một mình trong thùng container - 1
Thùng container vừa là nhà vừa là tiệm sửa giày của ông Osman.

Thùng container dài 1,2 m và cao 1,8 m, được đặt gần trạm xe bus Jalan Sultan Nazrin Shah, thành phố Ipoh, bang Perak. Nó vừa là ngôi nhà vừa là tiệm sửa giày của Osman.

“Thời gian vợ ốm, tôi đã dồn toàn bộ tiền tiết kiệm để mua những thứ cần thiết cho cô ấy. Giờ vợ đã mất, chúng tôi cũng không có con cái nên tôi không cần một ngôi nhà”, ông Osman nói.

Thùng container đã trở thành ngôi nhà mới của người đàn ông goá vợ. Mọi đồ đạc thiết yếu như quần áo, dụng cụ sửa giày, đồ cá nhân được Osman cất trong hộp để tiết kiệm diện tích. Nội thất, thiết bị trong ngôi nhà cũ được ông quyên góp cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Người đàn ông sống một mình trong thùng container - 2
Đồ đạc được ông Osman cất trong hộp để tiết kiệm diện tích cho “ngôi nhà”.

Osman kể khi nghe chuyện, một doanh nhân địa phương đã đề nghị tài trợ nhà cho ông. Tuy nhiên, Osman từ chối. Hàng ngày, ông đến dọn dẹp nhà cho vị doanh nhân và làm vệ sinh cá nhân.

Đều đặn mỗi ngày, Osman thức dậy lúc 5 giờ và đi ăn sáng ở gần nhà. Đến 7h30 phút, “tiệm sửa giày” của ông bắt đầu mở cửa. Mỗi đôi giày cần sửa có giá từ 10-20 Rm (khoảng 50-100.000 đồng).

“Tôi sửa một đôi giày thường chỉ mất 30 phút. Đó là lý do mọi người gọi tôi là thợ sửa giày siêu tốc”, ông Osman nói, cho hay học nghề từ cha.

Trước khi vợ qua đời, Osman mở cửa hàng sáu ngày một tuần nhưng hiện, ông làm việc cả tuần, chỉ nghỉ sáng Chủ Nhật để đi thăm mộ vợ.

“Tôi cần phải làm việc chăm chỉ để tiết kiệm tiền trang hoàng mộ của vợ. Miễn là còn đủ khả năng, tôi sẽ vẫn tiếp tục làm việc”, ông Osman nói.