Người đàn ông có trí nhớ 7 giây
(Dân trí) - Clive Wearing là một trong những người mắc chứng quên tồi tệ nhất trên thế giới. Vị nhạc trưởng lừng danh sống tại London và đang ở đỉnh cao của sự nghiệp khi ông bị nhiễm một loại vi rút vào năm 1985.
Clive bất ngờ bị tổn thương não vào một ngày cuối tuần 3/1985, sau một ngày làm việc, ông trở về nhà với dấu hiệu phát ban và hơi sốt. Thứ 7, những cơn đau đầu bắt đầu xuất hiện. Đến ngày thứ 2, tình trạng của Clive không có gì khá hơn, ông không thể ngủ được và luôn sốt cao 40 độ C. Sang đến ngày thứ 4 thì ông đã bị lẫn và không thể nhớ tên vợ ông, cô Deborah.
Các bác sĩ kết luận rằng Clive đã mắc một loại cúm đang lan tràn ở phía bắc London. Tình trạng của Clive ngày càng tồi tệ dần nên ông được chuyển ngay tới bệnh viện St. Mary's. Tại đây các bác sĩ nhận ra não của Clive bị vi rút bệnh mụn giộp hoặc bệnh hecpet môi tấn công. Loại vi rút cực hiếm này gây ra viêm não. Nó phá huỷ vùng lồi não thất bên - một trung tâm ký ức chính yếu trong não, hậu quả là Clive bị mất trí nhớ hoàn toàn.
Clive cũng viết nhật ký trong nhiều năm. Ông ghi lại những khoảnh khắc tỉnh táo và minh mẫn của mình dù những dòng chữ đó lặp đi lặp lại liên tục. Sau 7 giây, Clive lại quên ngay lập tức. Thậm chí nếu có quyển nhật ký trước mặt, ông cũng quên bắt đầu từ đâu, dù đang ở trang trắng.
Không chỉ bị mất hết trí nhớ kể từ khi bị ốm, Clive cũng chẳng còn có bất kỳ ký ức nào về những sự kiện trong cuộc đời mình dù ông có thể nhớ những ngày tháng quan trọng và tên từ thời niên thiếu. Ông vẫn giữ được khả năng nói và có vốn từ vựng tốt. Clive có thể đọc, viết nhưng chẳng nhớ mình đã làm việc đó.
Hiện Clive, đã 70 tuổi, đang sống tại Khoa nghiên cứu tổn thương não của một bệnh viện ở London để được theo dõi liên tục.