Người đàn ông có 60 đứa con, đang tìm vợ để kết hôn lần thứ tư

Tuệ Minh

(Dân trí) - Người đàn ông ở Pakistan đang hi vọng sẽ kết hôn lần thứ tư và có thêm con.

Bác sĩ Jan Mohammad Khan Khilji (50 tuổi, sống ở Pakistan) vừa chào đón đứa con thứ 60 của gia đình. Mặc dù, người đàn ông này đã có nhiều con và 3 vợ song  vẫn nuôi hi vọng có thêm con trong tương lai.

Để thực hiện mong mỏi đó, bác sĩ này đang tìm thêm một người phụ nữ để kết hôn và sẽ tổ chức đám cưới lần nữa. "Tôi đã nhờ bạn bè tìm một cô gái để kết hôn lần thứ tư", bác sĩ Jan Mohammad Khan Khilji nói. 

Câu chuyện của nam bác sĩ này lần đầu được mọi người biết đến hồi năm 2016. Thời điểm đó, Khilji chào đón đứa con thứ 35 và bày tỏ kế hoạch có ít nhất 100 đứa con. Với tốc độ như hiện tại, nếu cưới thêm người vợ thứ tư, ước mơ bấy lâu của Khilji có thể được hoàn thành.

Người đàn ông có 60 đứa con, đang tìm vợ để kết hôn lần thứ tư - 1

Jan Mohammad Khan Khilji hạnh phúc bế đứa con thứ 60 (Ảnh: Central).

Với một gia đình nhiều vợ, đông con không khí có thể vui vẻ, nhưng các khoản chi tiêu cũng khiến người đàn ông này đau đầu. Đặc biệt, vấn đề này càng mệt mỏi trong bối cảnh lạm phát, giá cả tăng cao.

"Giá tất cả các thứ cơ bản như bột mỳ, đường đều tăng gấp 3. Trong 3 năm qua, tất cả người dân Pakistan và thế giới đều gặp khó khăn trong đó có tôi", người cha của 60 đứa con bày tỏ.

Việc nuôi một gia đình đông đúc gặp nhiều khó khăn nhưng bác sĩ Jan Mohammad Khan Khilji không hề nản lòng. Anh quyết tâm làm mọi việc để có đủ tiền trang trải các chi phí cho vợ con.

Người đàn ông có 60 đứa con, đang tìm vợ để kết hôn lần thứ tư - 2

Hình ảnh chụp lúc Jan Mohammad Khan Khilji có 35 đứa con (Ảnh: Central).

Phòng khám do Mohammad Khan Khilji điều hành chuyên chữa các bệnh nhân mắc bệnh nhẹ. Anh từng khoe khoang về sự giàu có, đủ khả năng lo cho gia đình. Song "cơn bão" lạm phát cũng đang tác động từng ngày.

Khilji bày tỏ mong muốn đi du lịch cùng gia đình. Tuy nhiên, gia đình đông đúc trở thành rào cản. "Nếu chính phủ cho tôi một chiếc xe buýt, tôi có thể dễ dàng đưa các con đi khắp Pakistan", Khilji nói về ước mơ đưa các con đi khắp đất nước.

Tại Pakistan, luật pháp chỉ cho đa thê với người đàn ông Hồi Giáo. Họ có thể kết hôn tối đa với 4 người vợ. 

Cách đây không lâu, câu chuyện của người đàn ông Musa Hasahya, 67 tuổi (sống ở Uganda) có 12 người vợ và 102 đứa con cùng 576 đứa cháu cũng gây xôn xao dư luận. Hiện, đứa con nhỏ nhất mới 6 tuổi. 

Ông cưới vợ lần đầu năm 16 tuổi, hồi năm 1971. Tới năm 1973, cặp vợ chồng có con đầu lòng. Sau đó, ông kết hôn thêm với nhiều người phụ nữ khác, cứ vậy các con lần lượt chào đời.

Vấn đề khiến cho ông Musa lo nghĩ nhiều nhất là chi phí để trang trải cuộc sống cho gia đình. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, người đàn ông Uganda này đã nhận ra cần phải kế hoạch hóa gia đình vì nếu có thêm con sẽ không có nguồn lực để lo cho chúng. 

Hàng tháng, ông đều tổ chức cuộc họp gia đình. Đây là cách giúp Musa lắng nghe được những suy nghĩ, tâm tư của vợ và các con. Gia đình đông đúc nhưng ông Musa dạy dỗ các con, cháu đến nơi đến chốn, cuộc sống bên trong thuận hòa, không có xích mích hay điều tiếng gì.