Người dân chung cư Hà Nội miệt mài làm muối lạc gửi tặng bà con Sài Gòn

Toàn Vũ

(Dân trí) - Chỉ trong 3 ngày, hơn 200 gói muối lạc đã được hoàn thành để gửi tặng người lao động tự do nghèo tại Sài Gòn trong thời điểm dịch Covid-19. Đây là món quà của cư dân chung cư Gemek 1 (Hoài Đức, HN).

Tranh thủ 3 ngày cuối tuần, chị Lĩnh, chị Trang cùng những người hàng xóm thân thiết trong khu chung cư Gemek 1 (Hoài Đức, Hà Nội) miệt mài làm việc, người cân, người đóng gói... để hoàn thành hơn 200 gói lạc, mỗi gói 500gram.

Đây là món quà cư dân tại đây thực hiện để gửi tặng đồng bào thành phố Hồ Chí Minh trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Xuất phát từ tình thương dành cho những người lao động tự do nghèo, vì dịch bệnh mà mất việc làm, thiếu thốn đủ bề, nhất là thực phẩm, chị Tạ Lĩnh đã kết nối một vài thành viên trong khu chung cư, bàn bạc về việc thực hiện quyên góp, làm quà gửi Sài Gòn.

Ngay sau khi lên ý tưởng vào sáng thứ Sáu, buổi chiều chị cùng nhóm đăng bài quyên góp, khẩn trương đặt nguyên liệu và lò rang lạc. Cư dân trong khu chung cư nhiệt tình ủng hộ hoạt động này. Người thì góp kinh phí, người thì góp công: tìm nguồn nguyên liệu, liên hệ vận chuyển, hỗ trợ lấy đồ,... Mỗi người một việc nên chỉ trong 3 ngày công việc đã hoàn tất.

Người dân chung cư Hà Nội miệt mài làm muối lạc gửi tặng bà con Sài Gòn - 1

Nhiều bạn nhỏ trong khu chung cư cũng tích cực tham gia hoạt động ý nghĩa này cũng cha mẹ.

"Mình không bất ngờ lắm về sự nhiệt tình của những người hàng xóm, bởi trước nay, mọi người đều sẵn lòng tham gia các hoạt động thiện nguyện như quyên góp giúp bà con miền Trung sau bão lũ, hỗ trợ người dân Bắc Giang trong đợt dịch hồi tháng 5...", chị Lĩnh chia sẻ.

Có điều, so với các hoạt động trước, hoạt động quyên góp, thực hiện làm muối lạc tặng bà con Sài Gòn diễn ra gấp gáp hơn. Việc vận chuyển hàng hóa vào Sài Gòn thời điểm này gặp nhiều khó khăn. Khi nhóm liên hệ đơn vị vận chuyển thì được biết sẽ có chuyến đi ngay đầu tuần. Để kịp gửi muối lạc vào với bà con nơi đây, chị Lĩnh và những người hàng xóm đã miệt mài làm từ sáng sớm tới tối muộn.

"Một khó khăn nữa là việc di chuyển đi chở, lấy nguyên liệu. Nhóm cũng khá lo lắng vì sẽ phải đi qua nhiều chốt kiểm dịch trong thành phố. Nhưng thật may, khi biết mục đích của nhóm, các đồng chí tại các chốt đều tạo điều kiện cho di chuyển nhanh", chị Lĩnh cho biết.

Người dân chung cư Hà Nội miệt mài làm muối lạc gửi tặng bà con Sài Gòn - 2

Chị Huyền Trang - một cư dân trong khu chung cư , ngay sau khi biết tới ý tưởng làm thiện nguyện của chị Lĩnh đã sắp xếp thời gian để tham gia. Cả anh trai, chị dâu, em dâu của chị Trang cũng tham gia hoàn thiện hơn 200 gói muối lạc.

"Mình cảm thấy vui khi được làm gì đó giúp đỡ người dân Sài Gòn. Nghĩ đến bữa cơm của các gia đình nghèo sẽ có thêm chút muối lạc, thay vì mỗi cơm, rau hay mì tôm, mình cũng thấy ấm lòng hơn", chị Trang chia sẻ.

Sau khi hoàn thành hơn 200 gói muối lạc, những cư dân khu chung cư này đóng thùng và đưa tới đơn vị vận chuyển. Họ cũng liên hệ và gửi muối lạc giúp một số nhóm khác tại Hà Nội đang chưa tìm được đơn vị vận chuyển.

"Mình đã liên hệ với nhóm Người Việt thương nhau - một nhóm thiện nguyện uy tín đang hoạt động tại Sài Gòn để nhờ nhóm trao món quà nhỏ này cho các hộ gia đình khó khăn. Mình và mọi người hy vọng, Sài Gòn sẽ sớm khỏe lại, trở lại cuộc sống bình thường", chị Lĩnh chia sẻ.

Người dân chung cư Hà Nội miệt mài làm muối lạc gửi tặng bà con Sài Gòn - 3

Mỗi gói muối lạc như thay lời động viên của cư dân tại đây gửi bà con Sài Gòn.