Quảng Nam:

Người cựu chiến binh luôn nghĩa tình với đồng đội

(Dân trí) - Đồng cam cộng khổ cùng đồng đội ở chiến trường, đến thời bình cựu chiến binh Trần Trung Xê (trú khối Xuyên Trung, phường Cẩm Nam, TP Hội An) lại đồng hành cùng họ trong cuộc sống.

Trưởng thành từ những năm tháng chiến tranh

Cũng như bao thanh niên trai tráng khác, ngày 14/8/1984 chàng trai trẻ Trần Trung Xê lên đường nhập ngũ theo lời kêu gọi của Tổ quốc khi chưa đầy 18 tuổi.

Hình ảnh về 6 phần mộ của những liệt sĩ đã hy sinh trong trận đánh quân Pôn-Pốt Campuchia năm nào vẫn được ông lưu giữ
Hình ảnh về 6 phần mộ của những liệt sĩ đã hy sinh trong trận đánh quân Pôn-Pốt Campuchia năm nào vẫn được ông lưu giữ

Nhập ngũ chưa được bao lâu, tháng 11/1984 chiến sĩ Xê nhận lệnh cùng 21 đồng chí khác sang chiến đấu tại chiến trường K (Campuchia) theo lời kêu gọi trợ giúp từ nước bạn để tiêu diệt tàn quân Pôn-Pốt.

21 chiến sĩ ra đi nhưng đã hy sinh đến 6 người. Trong trận chiến ác liệt đó, mọi thông tin thư từ đều bị hạn chế, kiểm soát gắt gao. Thế nên, mới có chuyện chiến sĩ Xê còn sống mà ở nhà lại lập bàn thờ vì nghĩ người thanh niên ấy đã hy sinh.

Câu chuyện nhầm lẫn này đã để lại ấn tượng sâu sắc, không thể quên đối với cựu chiến binh Xê. Khi đó ở chiến trường đưa tin về có chiến sĩ hy sinh, nhưng người đưa tin lại quê Bình Định nên khi đọc tên chiến sĩ hy sinh là Sơ, mọi người lại nghe nhầm là Xê.

Cựu chiến binh Trần Trung Xê đang chỉ bảo công việc cho công nhân
Cựu chiến binh Trần Trung Xê đang chỉ bảo công việc cho công nhân

Ở quê ai cũng nghĩ chiến sĩ Xê đã hy sinh, dù ông có viết thư về nhưng không ai tin là thật, họ nghĩ có người đã giả chữ viết để an ủi gia đình.

Mãi đến tháng 12/1987, khi ông cùng 2 người đồng đội khác là Lê Kim Tươi và Trương Bảy đi bộ từ Vĩnh Điện (Điện Bàn, Quảng Nam) về đến nhà là 3 giờ sáng thì mọi chuyện mới được sáng tỏ.

Cả nhà như vỡ òa trong niềm hạnh phúc, không ngờ người mình lập bàn thờ lại đột nhiên trở về bằng xương bằng thịt, không có điều gì vui sướng bằng.

Trở về từ chiến trường, với hai bàn tay trắng ông bắt đầu theo học nghề mộc truyền thống của gia đình. Từ năm 1991, ông mở xưởng mộc nhỏ vừa học vừa phát triển kỹ năng bản thân. Đến năm 2008, Công ty Thiên Phong chính thức ra đời.

Người cựu chiến binh luôn nghĩa tình với đồng đội - 3
Những bằng khen được các cấp chính quyền trao tặng luôn được ông lưu giữ
Những bằng khen được các cấp chính quyền trao tặng luôn được ông lưu giữ

Từ ngày thành lập đến nay, mỗi năm công ty giải quyết trên hàng trăm lao động, trong đó đa phần là cán bộ, hội viên cựu chiến binh cựu quân nhân (CCB-CQN) và con em, có mức lương ổn định từ 4,5-6 triệu đồng/tháng.

Ông chia sẻ: “Từ ngày thành lập công ty cho đến nay không biết bao nhiêu là khó khăn, tưởng chừng như khó vượt qua nổi. Nhưng nhờ sự động viên của gia đình, anh em đồng đội, sự giúp đỡ từ nhiều người, tôi mới đứng vững và được như này hôm nay.

Bên cạnh đó, ý chí, bản lĩnh kiên cường được tôi luyện từ những năm tháng chiến tranh ác liệt, là một người lính cụ Hồ dù khó khăn đến mấy mình cũng có thể vượt qua được. Từ những khó khăn đã qua, mới có được sự gan sắt sau này”.

Luôn đồng hành cùng những CCB trong cuộc sống đời thường

Là Chủ tịch hội CCB khối Xuyên Trung (phường Cẩm Nam, TP Hội An), ông luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, là tấm gương tốt, điển hình cho nhiều CCB khác noi theo.

Gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tiên phong đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và cán bộ, hội viên CCB-CQN thực hiện.

Luôn có tâm huyết với công tác Hội, chấp hành nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của BCH Hội các cấp, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, hàng năm đạt gia đình văn hóa tiêu biểu của khối phố.

Công nhân của ông đa phần là CCB-CQN và con em của họ
Công nhân của ông đa phần là CCB-CQN và con em của họ

Bên cạnh đó, Công ty Thiên Phong hàng năm giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm lao động với mức lương cao, ổn định. Trong đó đa phần là cán bộ, hội viên CCB-CQN và con em họ, giúp các đồng chí, đồng đội cũ có công ăn việc làm, ổn định cuộc sống.

Được công nhận là hội viên sản xuất kinh doanh giỏi nhiều năm liền, được các cấp từ tỉnh đến Trung ương tặng nhiều bằng khen và các danh hiệu cao quý.

Ông Lê Thọ Cường – Phó Chủ tịch Hội CCB TP Hội An - nhận xét: “Cựu chiến binh Trần Trung Xê là một người năng nổ trong công tác Hội, tạo công ăn việc làm ổn định, lâu dài cho CCB-CQN và con em họ. Đồng thời, ông cũng làm rất nhiều việc nghĩa, có tình với đồng đội, được nhiều người trân trọng và yêu mến”.

N.Linh-C.Bính