Ngủ gật ở Arập Xê-út, thức giấc ở Thổ Nhĩ Kỳ

(Dân trí) - Không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ trong lúc làm việc, một nhân viên bốc dỡ hàng hoá tại sân bay Jeddah của Arập Xê-út đã bị đưa tới Thổ Nhĩ Kỳ mà không hề hay biết.

Muhammet Ahmet Mursi kể lại sự việc: “Đó là vào đêm hôm thứ tư, ngày 1/2. Tôi phải sắp xếp hành lí trên chuyến bay từ thành phố cảng Jeddah tới Diyarbakir miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ nhưng tôi đã ngủ gật từ lúc nào và không hề biết chuyện gì xảy ra sau đó”.

 

Mursi giật mình tỉnh dậy và nhận ra mình đang ở trong khoang chứa hành lý. Nhiệt độ xuống thấp tới nỗi cả người anh run lên bần bật. Mursi cố gắng hét thật to để các phi công có thể nghe thấy và đưa anh ra khỏi khu vực nguy hiểm.

 

Khi chuyến bay hạ cánh, Mursi đã được đưa tới bệnh viện tại Diyarbakir để kiểm tra tình trạng sức khoẻ. Không may, anh đã bị viêm phổi do ở trong nhiệt độ thấp quá lâu mà không mặc đủ ấm.

 

Các bác sĩ cho biết, Mursi cần được nghỉ ngơi và điều trị vài ngày, sau đó sẽ được bay về Arập Xê-út để trở lại với công việc.

 

VTH

Theo ABC