"Ngày về" của 2 cô gái chung phòng trọ tử vong trong vụ cháy ở Trung Kính

Minh Nhân

(Dân trí) - Hai cô gái cùng quê lên thành phố làm việc đã thuê chung phòng trọ tại ngõ Trung Kính. Vụ hỏa hoạn rạng sáng 24/5 đã khiến tuổi trẻ của cả hai dừng lại sau cánh cửa phòng trọ.

Mỗi sáng, bà Bùi Thị Tuyết C. (48 tuổi, xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất, Hà Nội) đều gọi điện trò chuyện với con gái trước khi chị Vương Thảo L. (25 tuổi) đi làm.

Dù chỉ là những cuộc nói chuyện ngắn ngủi, nhưng đã trở thành thói quen của hai mẹ con.

Sáng 24/5, như mọi ngày, bà C. gọi con gái, song những cuộc gọi rơi vào trạng thái không hồi âm. Lúc này, một người thân báo tin cô gái 25 tuổi nghi gặp nạn trong vụ cháy nhà trọ ở ngõ Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy).

Ngày về của 2 cô gái chung phòng trọ tử vong trong vụ cháy ở Trung Kính - 1

Người thân khóc ngất trong tang lễ chị L. (Ảnh: Đ.V.).

Gia đình bà C. lập tức vào trung tâm thành phố, chia nhau đến hiện trường, bệnh viện, nhà tang lễ, tìm kiếm thông tin chị L. Vài tiếng sau, họ được gọi vào nhận diện thi thể nạn nhân tại nhà tang lễ Cầu Giấy.

Người mẹ khóc ngất tại nhà tang lễ, được người thân dìu ngồi xuống ghế. "Nuôi con đến 25 tuổi rồi mà giờ con không còn nữa", bà C nức nở.

Thi thể chị L. được đưa đi hỏa thiêu ở nghĩa trang Văn Điển rồi đưa về quê ngay trong đêm.

Nhìn di ảnh con gái, bà C. kể sau tốt nghiệp, L. đã đi làm được gần 3 năm nay. Chị mới chuyển đến thuê trọ tại Trung Kính được 3 tháng. Mỗi cuối tuần, chị đều sắp xếp về nhà chơi, nhưng lần này, "ngày về" của chị lại khiến người thân, hàng xóm vô cùng đau xót.

Ngày về của 2 cô gái chung phòng trọ tử vong trong vụ cháy ở Trung Kính - 2

Gia đình tổ chức tang lễ cho chị K.O. (Ảnh: Đ.V.).

Sống cùng chị L. trong căn phòng trọ nhỏ ở tầng một của dãy nhà hỏa hoạn là chị Nguyễn Thị K.O. (28 tuổi). Hai cô gái quen biết nhau từ nhỏ, đều sống tại xã Lại Thượng, hai nhà cách nhau chỉ 100m. Lên thành phố, họ thuê chung phòng trọ ở Trung Kính.

Ông Nguyễn Đình H. (51 tuổi) đã rất hoảng loạn khi hay tin nhà trọ của con gái bốc cháy. Sợ người cha sốc ngất, người thân vội vàng thay ông bắt xe từ quê xuống hiện trường kiểm tra.

Được hướng dẫn đến nhà tang lễ cầu Giấy, gia đình biết rằng không còn phép màu nào cho chị K.O.

"Sự việc xảy ra quá đột ngột, chúng tôi vô cùng đau xót. Hai cháu còn quá trẻ, còn rất nhiều hoài bão phía trước nhưng không may gặp nạn trong vụ cháy", một người thân nói. 

Do hai cô gái mất cùng nhau và "về nhà" cùng lúc nên giờ truy điệu phải cách một tiếng đồng hồ để bà con, lối xóm trong làng kịp sắp xếp tham gia.

Ngày về của 2 cô gái chung phòng trọ tử vong trong vụ cháy ở Trung Kính - 3

Hiện trường vụ cháy ở Trung Kính khiến 14 người tử vong (Ảnh: Mạnh Quân).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Lại Thượng cho biết UBND huyện Thạch Thất đã đến thăm hỏi, hỗ trợ 20 triệu đồng mỗi gia đình, động viên họ sớm vượt qua khó khăn trong giai đoạn này.

Theo lãnh đạo xã Lại Thượng, hoàn cảnh gia đình chị K.O khá khó khăn. Bố là thợ nề, ốm đau thường xuyên, còn người mẹ 50 tuổi là lao động tự do tại địa phương.

Trước đó, khoảng 0h46 ngày 24/5, cảnh sát nhận được tin báo căn nhà ở kết hợp kinh doanh cho thuê trong ngõ Trung Kính bốc cháy dữ dội.

Đám cháy bùng lên đã thiêu rụi nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp tại khu vực sân, khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực. 

Cảnh sát đã phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ tiếp cận vào bên trong ngôi nhà và cứu được 7 người mắc kẹt.

Đến 1h26 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm, lực lượng phát hiện 14 người tử vong.