Nằm ngoài tử cung mẹ, vẫn sống

Một bé gái đặc biệt đã sống sót và ra đời bằng phương pháp sinh mổ cấp cứu sau hơn 9 tháng sống trong bụng mẹ, chứ không phải ở dạ con như những đứa trẻ bình thường khác.

Chỉ đến khi mổ lấy thai, các bác sĩ tại bệnh viện Lister ở Stevenage, Anh, mới biết Millie-An Pittman (tên cô bé) đã nằm sai vị trí. Mặc dù đã siêu âm nhiều lần nhưng các bác sĩ vẫn không phát hiện được vị trí nằm của thai nhi là ở dưới dạ dày của sản phụ.

 

Bé Millie-An nặng 3,6kg khi chào đời. Theo các bác sĩ, mẹ của bé, cô Lisa (27 tuổi, sống tại Letchworth, Hertfordshire) sẽ rất khó mang thai một lần nữa bởi cô đã phải cắt bỏ tử cung trong lần mổ cấp cứu này.

 

Nằm ngoài tử cung mẹ, vẫn sống  - 1

Bé Millie-An

“Tôi chỉ chỉ nhận ra mọi việc khi tỉnh lại trong phòng chăm sóc đặc biệt. Tôi đã không gặp con gái tôi 3 ngày sau khi bé sinh ra vì tôi quá yếu. Tôi không cảm thấy mình mất đi cái gì mặc dù đã bị cắt tử cung, mà chỉ thấy mình được rất nhiều” - Lisa nói. “Bé là của hiếm của tôi, thế nên tôi đặt tên bé là Millie-An”.

 

Theo bác sĩ sản khoa Douglas Salvesen, trường hợp của Lisa là “hiếm có đến khó tin”. “Bé Millie-An thực sự là một đứa trẻ đặc biệt và thật tuyệt vời khi biết bé và mẹ vẫn khoẻ mạnh”.

 

Theo Hồng Hạnh
Netnam/BBC