“Mót” quá, “bậy” ra giữa tàu
(Dân trí) - Lần đầu tiên trong lịch sử ngành xe điện ngầm Hồng Kông, có một gã trai không kịp chạy vào toilet đã “xổ” tung tóe ra giữa sàn tàu, trước sự chứng kiến bất đắc dĩ của hàng trăm hành khách.
Có vẻ như anh này bị “Tào Tháo đuổi” dữ dội nên khi “tiếng gọi tự nhiên” khẩn thiết vang lên, anh không kìm hãm nổi và đã phóng uế ngay nơi công cộng như một đứa trẻ.
Tuy nhiên đó vẫn chưa phải là điều kỳ lạ nhất. Một sự thật đáng ngạc nhiên xảy ra ngay tiếp đó: tất cả hành khách trên toa tàu lúc đó chẳng ai mảy may buồn can thiệp. Họ không bỏ chạy hay tránh xa người đàn ông cũng như “bãi chiến trường” của anh ta, cũng không thiết gọi nhân viên nhà tàu đến dọn dẹp. Họ nói: hệ thống quạt thông gió trên tàu quá tốt nên “cái mùi kia” cũng không đến nỗi nồng nặc khó ngửi lắm.
![]() |
TV
Theo AsiaNews











