Một đoạn băng về “Thần khỉ tái sinh” ở Ấn Độ

(Dân trí) - 1 tuổi, cậu bé Balaji đã kịp đi khắp các đền chùa ở Ấn Độ để “diện kiến” dân chúng sùng đạo - những người một lòng thành kính tin rằng, chiếc đuôi 10 cm trên cơ thể cậu chính là chứng cứ hiện thân của Thần khỉ Hanuman.

Từ lúc chào đời năm 2001, bé Balaji đã trở thành “vật báu” trong cộng đồng người theo đạo Hindu. Ngoài chiếc đuôi bé xíu ngoe nguẩy sau mông, ông nội Balaji cho biết trên mình cậu còn có 9 vết chàm giống y truyền thuyết mô tả về Thần Hanuman - một vị thần linh thiêng mang dáng hình của khỉ.

 

Tuy nhiên theo giới khoa học, đặc điểm bất thường này có thể chỉ là di chứng từ đột biến gene xuất hiện trong thời kỳ mẹ bé mang thai. Các bác sĩ Ấn Độ - những người trực tiếp thăm khám cho bé Balaji khẳng định rằng: đuôi của cậu bé không có xương và dây thần kinh, do đó không thể coi là 1 cái đuôi đích thực.

 

Bộ phận “giả đuôi” này, kết cấu gồm da và các tế bào mỡ, có thể cắt bỏ khá dễ dàng và không để lại di chứng.

 

Bất chấp chuyện tái sinh thực hư thế nào, không thể phủ  nhận vai trò “cần câu cơm” của Balaji suốt mấy năm qua. Để tận mắt chiêm ngưỡng “Thần khỉ”, người ta phải cúng tiền và thức ăn cho cậu bé, và đây chính là nguồn thu nhập chính của cả gia đình.

 

Hải Minh

Tổng hợp