Mai, quất cảnh treo biển xả hàng vẫn ế, tiểu thương "ngồi trên đống lửa"

Hoài Sơn
Đà nẵng

(Dân trí) - Lo sợ không bán hết hoa, mai, quất, nhiều tiểu thương chợ hoa Tết Đà Nẵng đã bắt đầu treo biển xả hàng, đại hạ giá nhưng sức mua vẫn kém.

Chỉ còn một ngày nữa đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nếu như thời điểm này những năm trước, người đi mua hoa Tết đã tấp nập thì năm nay không khí ảm đạm.

Mai, quất cảnh treo biển xả hàng vẫn ế, tiểu thương ngồi trên đống lửa - 1

Một nơi bán quất trên đường Nam Trân treo biển đại hạ giá vào chiều 29 Tết (Ảnh: Hoài Sơn).

Ghi nhận của PV Dân trí, vào ngày 29 Tết, các khu chợ hoa ở quận Liên Chiểu, Thanh Khê, Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) khá trầm lắng.

Tại chợ hoa Tết dọc đường Yên Thế, Bắc Sơn (quận Cẩm Lệ), đường Nam Trần (quận Liên Chiểu), sức mua chậm nên một số điểm bán hoa đã bắt đầu treo biển "đại hạ giá" để xả hàng. Dù vậy vẫn có rất ít khách.

Giá mỗi chậu quất, mai đã giảm bình quân khoảng 30% so với mấy ngày trước đó. Thời điểm ban đầu mới đưa ra bán, mỗi chậu quất có giá 1-5 triệu đồng nhưng tới sáng nay giá đã giảm sâu.

Mai, quất cảnh treo biển xả hàng vẫn ế, tiểu thương ngồi trên đống lửa - 2

Hoa cúc cũng được các tiểu thương đại hạ giá (Ảnh: Hoài Sơn).

Một số nơi còn treo bảng bán đồng giá 500.000 đồng/chậu, giảm mạnh 150.000-350.000 đồng/chậu. 

Hoa cúc cũng có giá dao động 180.000-900.000 đồng/cặp tùy kích cỡ, giá đã giảm nhiều so với những ngày trước đó.

"Mấy ngày trước, tôi bán mỗi gốc 1-3 triệu đồng, nhưng tới thời điểm hiện tại thì không thể bán với giá đó được, phải giảm giá để bán hết hàng sớm, trả mặt bằng, gỡ lại vốn về nhà đón Tết", một người bán quất ở đường Nam Trân cho hay.

Mai, quất cảnh treo biển xả hàng vẫn ế, tiểu thương ngồi trên đống lửa - 3

Hoa cúc có giá 180.000-900.000 đồng/cặp tùy kích cỡ (Ảnh: Hoài Sơn).

Lý giải về nguyên nhân sức mua bị giảm sút, nhiều thương lái buôn hoa Tết tại Đà Nẵng cho hay có thể là do năm qua tình hình kinh tế khó khăn, người dân Đà Nẵng lại phải trải qua trận lũ lịch sử vào cuối năm, thiệt hại lớn nên các gia đình thắt chặt chi tiêu.

Mai, quất cảnh treo biển xả hàng vẫn ế, tiểu thương ngồi trên đống lửa - 4

Vắng khách mua, người bán ngồi bấm điện thoại "giết thời gian" (Ảnh: Hoài Sơn).

Mang đến chợ hoa Tết Đà Nẵng (đường 2/9, quận Hải Châu) 200 chậu cúc, tuy nhiên, đến thời điểm này, anh Trương Văn Hải (trú TP Đà Nẵng) cũng chỉ bán được hơn phân nửa.

Theo anh Hải, giá cúc năm nay tăng 20% so với năm ngoái, do giống cao, thời tiết không thuận lợi khiến nhà vườn đội chi phí. Tuy nhiên khi đưa ra chợ thì sức mua kém, khách ghé đến xem nhưng chỉ hỏi rồi rời đi chứ không mua.

"Tâm lý của người dân cứ chờ đến 30 Tết để giảm giá rồi mới mua, như thế thì khổ cho chúng tôi quá. Ở một số khu chợ hoa khác, các tiểu thương đã treo biển xả hàng rồi, chúng tôi thì vẫn cố đợi đến sáng mai mới dám quyết định", anh Hải nói.