Ly kì câu chuyện gia đình đoàn tụ sau hơn 70 năm

(Dân trí) - Cả gia đình sống cách nhau chỉ 40 dặm nhưng không mảy may hay biết cho đến khi họ biết được thông tin từ trang web Genes Reunited.

Đây là câu chuyện đoàn tụ đầy sóng gió của một gia đình gồm 3 chị em gái và 1 người em trai, họ đã bị chia cắt sau vụ cháy nhà kinh hoàng 74 năm về trước. Đến tận bây giờ, khi tất cả đã ở tuổi xế chiều, họ mới được gặp lại nhau.

Người chị cả, bà Maureen Coleman, năm nay đã ở cái tuổi “cổ lai hy”, 79. Những người em còn lại gồm bà Chris Clay 78 tuổi, bà Mavis Clarke 76 tuổi và người trẻ nhất là ông Trevor Forshaw, nay cũng đã 75 tuổi. Cả 4 chị em đều chỉ chưa tròn 6 tuổi khi mẹ của họ, Edith Briggs, qua đời vào tháng 12 năm 1941, lúc bà chỉ mới 28 tuổi và cũng chính vào cái ngày “định mệnh” ấy.

Từ trái sang phải:Mavis Clarke, Trevor Forshaw, Maureen Coleman và Chris Clay
Từ trái sang phải:Mavis Clarke, Trevor Forshaw, Maureen Coleman và Chris Clay

Quay lại quá khứ 70 năm về trước, vụ tai nạn kinh hoàng xảy đến khi Edith đang nấu bữa trưa cho các con. Bất ngờ, lửa bén vào áo tạp dề của cô và không lâu sau đó, cả căn phòng cũng bắt lửa cháy rừng rực.

Edith Briggs bị thương nặng và mất tại bệnh viện ngày hôm sau. May mắn thay, cả 5 đứa con của cô đều thoát chết nhờ sự dũng cảm đáng ngạc nhiên của chị cả Maureen, lúc ấy chỉ vừa 4 tuổi. Ông Trevor kể lại: “Maureen đã bế tôi ra, lúc ấy tôi chỉ mới 14 tháng tuổi, rồi lần lượt chị ấy kéo tất cả mọi người ra khỏi đám cháy”.

Bi kịch chưa dừng lại ở đó, khi Chiến tranh Thế giới lần thứ hai nổ ra, những đứa trẻ bị chia cắt thực sự. Maureen chuyển đến ở với ông bà, trong khi đó 3 đứa em còn lại bị chuyển đến một trại trẻ mồ côi nằm ở Sheffied, South Yorks.

Ông Trevor chia sẻ: “Chúng tôi được nuôi dưỡng ở trại, sau đó được nhận nuôi và mỗi người rẽ sang một cuộc đời khác”.

Travor chụp ảnh cùng bố mẹ nuôi
Travor chụp ảnh cùng bố mẹ nuôi

Trước 1982, ở Anh có luật con nuôi không được phép tìm kiếm anh chị em ruột. Nhưng ngay khi pháp luật thay đổi, ông Trevor lập tức trở lại tìm dấu vết của Maureen, Chris và Mavis. Tuy nhiên, những nỗ lực ban đầu của ông đã không đạt được thành công. Mãi cho đến năm 2007, thông qua trang web tìm người thân - Genes Reunited, Trevor đã liên kết các manh mối lại với nhau để tìm được những người chị của mình.

May mắn hơn, bà Maureen vốn đã liên lạc được với Mavis từ trước và thế là ba trong bốn chị em đã tìm được nhau. Nhưng vẫn còn lại bà Chris. Bộ ba đã tìm mọi cách để tìm ra địa chỉ của thành viên cuối cùng trong gia đình.

Trevor kể lại khó khăn trong những bước đường cuối cùng đi tới ngày đoàn tụ: “Chúng tôi không thể nào tìm thấy chị ấy. Tôi đã đăng một thông báo lên diễn đàn nhưng cho đến tận tháng 9 mới có thư trả lời. Có người cho rằng họ nhận ra chị Chris qua miêu tả của tôi. Tôi lập tức trả lời mail và được nói chuyện với chị Chris trên điện thoại”.

Điều trớ trêu nhất trong câu chuyện này đó là bà Chris sống rất gần 3 chị em, thực tế chỉ 20 phút đi xe từ chỗ của Trevor và 30 phút từ chỗ của bà Maureen. Họ chỉ sống cách nhau chừng 40 dặm nhưng mất cả chục năm trời để được đoàn tụ.

Bốn chị em vui mừng khi được đoàn tụ sau 74 năm
Bốn chị em vui mừng khi được đoàn tụ sau 74 năm

Đầu tháng 5 vừa rồi, cả 4 anh chị em cuối cùng đã được cùng quây quần ăn tối cùng với nhau sau 74 năm, kể từ năm 1941. Mất gần 3/4 thế kỉ để tìm lại người thân nhưng buổi tiệc đoàn tụ của 4 chị em lại rất giản dị với món ăn truyền thống của người Anh (cá và khoai tây) cùng một chai vang trắng.Trong niềm vui sướng tột cùng, ông Trevor đã nói rằng: “Nó thật kì diệu, tuyệt vời và thực sự hoàn mĩ!”.

Hải Phong

Theo Mirror