Lo mất trộm, người Hà Nội dựng lều đốt lửa trông đào xuyên đêm

(Dân trí) - Mặc cho cái lạnh thấu xương của đêm đông Hà Nội, những người bán đào, quất dọc tuyến phố Lạc Long Quân vẫn phải thay nhau thức đêm trông vườn cây bạc tỷ của mình.

 

Lo mất trộm, người Hà Nội dựng lều đốt lửa trông đào xuyên đêm - Ảnh 1.

Khoảng 2 tháng trước Tết Nguyên đán, chủ vườn đào, quất bắt đầu bày bán cây dọc tuyến đường Lạc Long Quân (Tây Hồ - Hà Nội). Theo đó, những chiếc lán nhỏ được dựng lên ngay trong khuôn viên khu vực trưng bày cây để tiện chăm sóc và trông coi, đề phòng kẻ xấu.

Lo mất trộm, người Hà Nội dựng lều đốt lửa trông đào xuyên đêm - Ảnh 2.

Những lán nhỏ được dựng lên bằng bạt, bên trong chỉ để vừa một chiếc giường và vài vật dụng đơn giản.

Lo mất trộm, người Hà Nội dựng lều đốt lửa trông đào xuyên đêm - Ảnh 3.

Mỗi vườn có từ 2 đến 3 người thay nhau cắt cử trông nom.Trong đêm đông lạnh buốt, những người thợ trông đào phải nghĩ ra đủ cách để chống chọi với cái lạnh.

Lo mất trộm, người Hà Nội dựng lều đốt lửa trông đào xuyên đêm - Ảnh 4.

Những bếp lửa nhỏ được những người trông đào duy trì đốt suốt đêm để xua tan cái lạnh giá.

Lo mất trộm, người Hà Nội dựng lều đốt lửa trông đào xuyên đêm - Ảnh 5.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tràn về, nhiệt độ của Hà Nội giảm sâu, thấp nhất trong vòng 2 năm qua, duy trì ở mức 10-11 độ C. Ban đêm thời tiết càng trở nên buốt giá khiến công việc của những người trông đào càng trở nên vất vả.

Lo mất trộm, người Hà Nội dựng lều đốt lửa trông đào xuyên đêm - Ảnh 6.

Anh Cường (33 tuổi) cho biết, những người làm công trông vườn ở khu vực này đa số là người ngoại tỉnh phải về đây “tha hương cầu thực”. Anh đã làm công việc này được hai năm nên cũng quen với vất vả. Bù lại, anh nói: “Quan trọng là có thêm thu nhập ngày trước Tết cho gia đình thì vất mấy cũng cố được”.

Lo mất trộm, người Hà Nội dựng lều đốt lửa trông đào xuyên đêm - Ảnh 7.

Cứ khoảng 3 tiếng, những người trông đào sẽ thay ca trực một lần để đảm bảo ai cũng đủ sức khỏe làm việc cả ngày. Trong ảnh là một người đàn ông tranh thủ chợp mắt trước ca trực của mình.

Lo mất trộm, người Hà Nội dựng lều đốt lửa trông đào xuyên đêm - Ảnh 8.

Diện tích mỗi vườn ở đây khoảng 250m2 trong đó trưng bày khoảng 100 gốc lớn nhỏ. Nằm rải rác dọc tuyến phố Lạc Long Quân – Tây Hồ.

Lo mất trộm, người Hà Nội dựng lều đốt lửa trông đào xuyên đêm - Ảnh 9.

Theo các chủ vườn, nếu không cắt cử người trông coi sẽ dễ bị kẻ gian trộm cắp.

Lo mất trộm, người Hà Nội dựng lều đốt lửa trông đào xuyên đêm - Ảnh 10.

Một người trông đào cho biết, “thú vui” duy nhất của những người trông vườn đêm như anh là uống nước chè và nghe đài.

Lo mất trộm, người Hà Nội dựng lều đốt lửa trông đào xuyên đêm - Ảnh 11.

Để đảm bảo an ninh, các chủ vườn thường dùng dây thép cuốn các gốc cây lại với nhau. Thời điểm này, nhiều cây đào đẹp đã bung nở rực rỡ chuẩn bị cho nhu cầu chơi Tết Nguyên đán của người dân.

Thanh Thúy