Lão nông 20 năm bán lúa, nuôi gà làm từ thiện

Ngô Linh

(Dân trí) - Số tiền dành dụm từ việc trồng lúa, nuôi gà, trồng cây kiểng, ông Mai Văn Sáu đều mang đi giúp người, đem lại hy vọng cho hàng trăm hoàn cảnh khó khăn.

Ông Sáu từ thiện

Đến thôn An Lạc, xã Duy Thành (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) hỏi thăm ông Mai Văn Sáu (70 tuổi), ai cũng biết và bày tỏ cảm phục tấm lòng thiện nguyện, hết mình vì cộng đồng của ông Sáu.

Lão nông 20 năm bán lúa, nuôi gà làm từ thiện - 1

Ông Mai Văn Sáu và căn nhà cao ráo phòng lụt của bà Trần Thị Hạnh, xã Duy Thành mà ông hỗ trợ đất, xi măng (Ảnh: NVCC).

Bên trong nhà, người đàn ông có gương mặt hiền hậu, vóc dáng nhỏ nhắn đang cẩn thận chăm sóc vườn cây kiểng. Ở tuổi 70, ông Sáu vẫn tất bật với việc đồng áng, việc chăn nuôi, trồng trọt. 

Sinh ra trong một gia đình thuần nông đông con, mới học đến lớp 2, ông Sáu đã phải gác việc học để phụ giúp cha mẹ việc đồng áng. Năm 1979, ông lập gia đình và sinh được 4 người con. Cái thời đói khổ, ông đi xin từng lá tre, lá dừa để lợp mái nhà che nắng che mưa.

Với bản tính cần cù, ham học hỏi, thời gian sau, vợ chồng ông cũng dành dụm được chút vốn, đời sống nhờ thế ổn định. Khi đã có điều kiện, ông lại dang tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn xung quanh.

"Gia đình tôi cũng từng chật vật với đói nghèo, cũng từng được nhiều người giúp đỡ nên khi có điều kiện thì mình trả ơn đời thôi. Tôi luôn tâm niệm không cần ai trả ơn mình, mà hãy lan tỏa tinh thần thiện nguyện rộng hơn, như vậy sẽ càng nhiều người có cơ hội vươn lên", ông Sáu chia sẻ.

Gần 20 năm nay ông dành dụm tiền mua sách, vở giúp trẻ em nghèo, mua gạo giúp người khó khăn, hỗ trợ bà con làm nhà.

Mỗi năm, ông Sáu trồng 2 vụ lúa, khi thời tiết thuận lợi, ông trồng xen vụ thứ 3, lấy tiền tích lũy từ vụ này để dành dụm mua sách, vở giúp trẻ em nghèo. Ông Sáu còn nuôi heo, gà, vịt, vừa làm kinh tế gia đình vừa góp quỹ từ thiện.

"Mỗi ngày, cứ chi ra 100 nghìn đồng thì trong đó có 40 nghìn đồng để làm từ thiện. Nhiều lúc tiền mua sách vở hay mắm muối tôi còn nợ người ta, khi có tiền thì mang trả, nhưng có sao đâu, mọi người vui vẻ là tôi vui", ông Sáu cười hiền lành.

Mọi người vui là tôi hạnh phúc

Ông Mai Văn Sáu nhớ lại, năm 30 tuổi, ông làm việc tại một công trình ở Quảng Ngãi, có những đứa trẻ nheo nhóc bám theo công trình xin phụ hồ kiếm tiền học. Ông Sáu thương tụi nhỏ, ông tập hợp hết lại, cả thảy 14 đứa, nhận nuôi ăn hàng ngày và tìm giúp các cháu những việc phù hợp ở công trình để các cháu vừa làm vừa học.

"Tôi quy định giờ học hàng ngày, mấy đứa đều phải tập trung ngồi học. Cũng có đứa chẳng chịu học, tôi đánh mấy roi, giờ nó học hành đến nơi đến chốn, đi làm ở nước ngoài, gọi điện thoại về hỏi thăm tôi hoài", ông Sáu kể.

Sau này, từ Quảng Ngãi trở về quê hương Quảng Nam, ông Sáu lại tiếp tục giúp những trẻ em nghèo ở quê có điều kiện học hành đến nơi đến chốn, bởi ông hiểu rằng chỉ có học mới thoát nghèo.

Ông Sáu không giúp tiền mà tùy từng hoàn cảnh, ông lấy tiền mình để dành làm từ thiện mua sách, vở, nhu yếu phẩm đến vật liệu xây dựng như xi măng mang đi giúp người.

Mỗi năm học, ông Sáu tặng hàng trăm suất quà sách, vở giúp học sinh nghèo ở các trường tại huyện Duy Xuyên (Quảng Nam). Ông còn nhận đỡ đầu nhiều trẻ mồ côi, khó khăn trong thôn, xã nơi ông sinh sống.

Gần 20 năm nay, mỗi năm, ông Mai Văn Sáu chi ít nhất vài chục triệu đồng, có năm chi 100-200 triệu đồng, để làm từ thiện.

Lão nông 20 năm bán lúa, nuôi gà làm từ thiện - 2

Nhiều bằng khen, giấy chứng nhận tấm lòng nhân ái của ông Mai Văn Sáu (Ảnh: Ngô Linh).

"Mọi người cứ hỏi đâu ra lắm tiền mà làm từ thiện, tôi khẳng định rằng đó là tiền mồ hôi nước mắt của mình, hoàn toàn chính đáng. Có đôi khi là tiền của các cá nhân được tôi giúp đỡ, giờ vươn lên khá giả thì họ quay lại phụ giúp. Tôi không kêu gọi quyên góp hay ủng hộ, ai có tâm thì mình nhận, không thì có bao nhiêu làm bấy nhiêu thôi", ông Sáu tâm sự.

Ông Lê Trung Xuân - Bí thư Đảng ủy xã Duy Thành - nhận xét: "Những năm qua, ông Mai Văn Sáu đã có nhiều đóng góp cho việc từ thiện tại địa phương. Nhiều em học sinh khó khăn được ông giúp đỡ vươn lên trong học tập, đạt thành tích tốt. Ông Sáu là tấm gương cho nhiều người noi theo, học hỏi về tấm lòng thiện nguyện, vì cộng đồng".