"Lão đại" mai khoe dáng, chủ hét giá 3 tỷ đồng "không mặc cả"

Hoài Sơn
Đà nẵng

(Dân trí) - Xuất hiện ở chợ hoa Tết tại Đà Nẵng các loại cây độc lạ cùng "cụ" mai hơn 100 tuổi, giá tiền tỷ thu hút người mê mai đến ngắm và bình phẩm.

Lão đại mai khoe dáng, chủ hét giá 3 tỷ đồng

Những ngày Giáp Tết, chợ hoa xuân Đà Nẵng trên đường 2 Tháng 9 (quận Hải Châu) bắt đầu nhộn nhịp. Như mọi năm, các "cụ" mai trăm tuổi nổi bật ở chợ hoa (Ảnh: Hoài Sơn).

"Cụ" mai trăm tuổi, giá bạc tỷ tại chợ hoa Tết (Video: Hoài Sơn).

Lão đại mai khoe dáng, chủ hét giá 3 tỷ đồng

Năm nay cây mai 100 tuổi của anh Trương Hoài Phong (trú tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) lại tiếp tục thu hút sự quan tâm của mọi người. Đây là loại mai hồng diệp giống cúc nên búp to, đều, gốc mai có 5 thân, dáng như cây đa đầu làng (Ảnh: Hoài Sơn).

Lão đại mai khoe dáng, chủ hét giá 3 tỷ đồng

Các "cụ" mai cao từ 3-4m, giá bán đứt từ 950 triệu đến 3 tỷ đồng. Giá thuê để chưng Tết dao động từ 100 đến 300 triệu đồng (Ảnh: Hoài Sơn).

Lão đại mai khoe dáng, chủ hét giá 3 tỷ đồng

Chủ nhân của "cụ" mai cho hay, chu vi gốc khoảng 1,2m. So với năm ngoái, thân cây mai đã phát triển thêm 1-2cm, bộ rễ cũng phát triển nên năm nay buộc phải bứng cụ qua một chậu to hơn trước khi chuyển xuống Đà Nẵng để trưng bày (Ảnh: Hoài Sơn).

Lão đại mai khoe dáng, chủ hét giá 3 tỷ đồng

Một số "cụ" mai được định giá 3 tỷ đồng và khi mang cây xuống Đà Nẵng, nhiều người đã trả giá hơn 2 tỷ đồng nhưng chủ vườn vẫn "cứng giá" quyết không bớt tiền (Ảnh: Hoài Sơn).

Lão đại mai khoe dáng, chủ hét giá 3 tỷ đồng

Chủ vườn cho biết năm nay thời tiết thất thường nên việc chăm sóc mai gặp khó khăn. Khó nhất vẫn là công đoạn vận chuyển từ Gia Lai ra Đà Nẵng trưng bày vì cây có kích thước lớn và nặng (Ảnh: Hoài Sơn).

Lão đại mai khoe dáng, chủ hét giá 3 tỷ đồng

Dù thời tiết thất thường nhưng chủ vườn cam đoan mai sẽ nở bung đúng dịp Tết, phải đến mùng 10 mới bắt đầu tàn (Ảnh: Hoài Sơn).

Lão đại mai khoe dáng, chủ hét giá 3 tỷ đồng

Năm nay, ngoài các "cụ" mai, cũng có nhiều "quái thụ" khác xuất hiện tại chợ hoa Tết. Trong hình là một cây khế có dáng độc và ra quả vàng được chủ vườn ra giá hàng chục triệu đồng (Ảnh: Hoài Sơn).

Lão đại mai khoe dáng, chủ hét giá 3 tỷ đồng

Các chậu mai vàng nhỏ hình dáng độc đáo có giá dao động 2-5 triệu đồng (Ảnh: Hoài Sơn).

Lão đại mai khoe dáng, chủ hét giá 3 tỷ đồng

Được ưa chuộng trong vài năm trở lại đây, những gốc hoa giấy uốn lượn kỳ dị với hoa đầy màu sắc được nhà vườn bán với giá từ vài trăm đến vài triệu đồng (Ảnh: Hoài Sơn).

Lão đại mai khoe dáng, chủ hét giá 3 tỷ đồng

Hoa lan hồ điệp có giá vài chục triệu đồng cũng sẵn sàng khoe dáng để thu hút người mua. Trong hình là chậu ghép hơn 200 gốc hoa, được chủ vườn định giá 80 triệu đồng (Ảnh: Hoài Sơn).

Lão đại mai khoe dáng, chủ hét giá 3 tỷ đồng

Độc đáo ở chợ hoa năm nay là có chậu đậu cô ve cũng được mang ra bán. Theo chủ vườn, việc trưng bày những cây đậu này khá tiện lợi, khi Tết xong có thể thu hoạch để ăn (Ảnh: Hoài Sơn).