Làng hoa Hội An thấp thỏm chờ Tết

(Dân trí) - Chỉ còn vài tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, vụ làm ăn lớn nhất của người dân trồng hoa phường Cẩm Châu (TP Hội An, Quảng Nam) nhưng tình hình mưa nắng tiếp tục diễn biến thất thường khiến người trồng hoa lao đao, lo lắng.

Toàn phường Cẩm Châu có khoảng 250 hộ trồng hoa với 30.000 chậu hoa các loại chuẩn bị cung ứng cho thị trường Tết. Năm nay mưa lũ diễn biến thất thường liên tục trong gần một tháng qua gây hư hại khoảng 15.000 chậu hoa, cây cảnh. Nhiều chậu bị ngập úng, thối rễ, hư ngang cây, quắn lá… Đặc biệt nhiều chậu hoa Mãn Đình Hồng trổ trước Tết người dân đành phải bán rẻ hoặc bỏ đi.

Thời tiết diễn biến thất thường, người dân làng hoa Hội An phập phồng lo lắng
Thời tiết diễn biến thất thường, người dân làng hoa Hội An phập phồng lo lắng

Đang tất bật chăm sóc vườn cúc của gia đình, ông Lê Văn Tần (trú tổ 5, phường An Mỹ, Cẩm Châu, Hội An) nói: “Gia đình tôi trồng khoảng 450 chậu hoa cúc, đợt lũ lớn vừa rồi nước ngập nửa vườn, chúng tôi phải dùng ghế kê cao để tránh hư hỏng. Thời tiết năm nay diễn biến thất thường khiến nhiều hộ trồng hoa như chúng tôi rất lo lắng”.

Chỉ cần thời tiết nắng ấm, đến ngày 15 Âm lịch thì hoa cúc sẽ nở đẹp
Chỉ cần thời tiết nắng ấm, đến ngày 15 Âm lịch thì hoa cúc sẽ nở đẹp

Ông Lê Văn Tần cũng nói, lúc trước thấy trời lạnh gia đình ông thắp đèn sớm hơn 7 ngày nên hiện nay cúc đã trổ nụ, còn nhiều hộ gia đình khác hiện nay cúc vẫn chưa trổ. Cúc là vậy nhưng hoa hồng thì gần như hư toàn bộ, đến bây giờ mà lá ra rất ít rồi bị nấm mốc coi như hỏng cả rồi. Ông hy vọng thời gian tới sẽ có nắng đều để cúc có thể nở đẹp, để gia đình đón một cái tết đủ đầy.

Hoa hồng đến bây giờ lá vẫn ra rất ít, cây còi cọc
Hoa hồng đến bây giờ lá vẫn ra rất ít, cây còi cọc

Tỉ mẩn nhặt bỏ những lá bị hư hại, ông Lê Rìu (trú tổ 7, phường an Mỹ, Cẩm Châu, Hội An) chia sẻ: “Gia đình tôi trồng 450 chậu hoa cúc, hiện tại có rất nhiều thương lái về xem hoa nhưng họ cũng chỉ đi xem qua chứ chưa bàn chuyện mua bán vì cũng chưa ai nắm chắc được điều gì. Năm nay thời tiết khắc nghiệt quá, nắng thì nắng quá, mưa thì dầm dề dù muốn phun thuốc cứu hoa cũng không được, vì vừa mới phun xuống thì mưa lại kéo đến coi như bỏ hoàn toàn. Chỉ cần nắng đến 15 âm lịch thì hoa sẽ nở đẹp, hy vọng thời tiết sẽ chiều lòng người để chúng tôi bớt lo lắng”.

Người dân đang rất lo lắng cho vườn hoa của mình
Người dân đang rất lo lắng cho vườn hoa của mình

Toàn bộ vườn hoa hư hại gần như 40%, gia đình ông Nguyễn Cư (trú khối Sơn Phô 2, phường Cẩm Châu, Hội An) cho biết: “Gia đình tôi trồng khoảng 300 chậu Mãn Đình Hồng nhưng hư hại gần 150 chậu, các loại hoa treo thì hư hại gần 40%. Năm nay thời tiết diễn biến thất thường khiến nhiều loại hoa bị hư hại nặng, thối gốc, hư ngang cây”.

Làng hoa Hội An thấp thỏm chờ Tết - 5

Nhiều chậu hoa bị hư gốc, lá mục nát
Nhiều chậu hoa bị hư gốc, lá mục nát

Ông Cư cũng cho hay, khi vừa mới gieo trồng thì nắng gắt kéo dài khiến cây không mọc nổi, những cây còn sót lại thì bị mưa lớn kéo dài dập tơi bời; hoa bị hư hại mua thuốc về phun nhưng vừa mới đó thì mưa kéo đến không khắc phục được, tiền thuốc chưa tính nhưng tiếc công sức mình bỏ ra bao tháng trời. “Đúng là thời tiết không lường trước được, hy vọng từ nay đến Tết thời tiết sẽ ổn định hơn để hoa kịp trổ đẹp ngày Tết”, ông Cư rầu rĩ.

Bà Trần Thị Hồng (Chủ tịch Hội nông dân phường Cẩm Châu, Hội An) cho biết, hoa và cây cảnh ở Cẩm Châu thiệt hại một phần vì thời tiết diễn biến thất thường, một phần cũng do giống cây trồng. Thời tiết năm nay ít thuận lợi, cây bị bệnh không có nắng để kịp xử lý, vì người dân vừa phun thuốc xử lý thì mưa lại rửa trôi đi hết.

“Nắng thì nắng gắt, mưa thì dầm dề kéo dài khiến người dân rất vất vả trong việc xử lý. Chúng tôi cũng đã cho người xuống kiểm tra, đánh giá hướng dẫn người dân các biện pháp xử lý, vì người dân cũng đã có kinh nghiệm từ trước nên họ cũng có nhiều biện pháp kịp thời. Bây giờ người dân chỉ hy vọng thời tiết nắng ấm đến rằm là hoa sẽ trổ đẹp”, bà Trần Thị Hồng nói.

N.Linh-C.Bính