Làm giàu nhờ... đồ nôn mửa
(Dân trí) - Bà Dorothy Ferreira không hài lòng chút nào khi nhận gói quà Giáng sinh từ chị gái hiện đang sống ở bang Iowa. Trông nó nửa giống tổ ong, nửa như tảng sáp nến xù xì, có lẽ quăng ra đường cũng chẳng ai thèm nhặt.
“Chị gửi cho em cái quái gì thế?” - cụ bà 67 tuổi sống một thân một mình ở phía đông đảo Long Island tức tốc gọi điện cho chị gái.
Đáp lại là câu trả lời rất... hồn nhiên: “Chị cũng không biết. Chị nhặt được nó trên bãi biển Montauk cách đây 50 năm rồi giữ lại làm kỷ niệm cho đến tận bây giờ. Em sống gần biển hỏi người ta xem có biết đó là cái gì không”.
Một cách miễn cưỡng, cụ Ferreira đem “tảng sáp nến” xấu xí đến Sở Tài nguyên thiên nhiên East Hampton nhờ chuyên viên thẩm định. Quá đỗi bất ngờ, món quà suýt bị bỏ vào sọt rác té ra là miếng long diên hương có trị giá ước tính gần hai chục ngàn USD.
Long diên hương kết tụ trong ruột cá voi, có chức năng bảo vệ phần trong cơ thể không bị tổn thương bởi những thức ăn cứng nhọn, không thể tiêu hóa.
Khi mới được nhả ra từ miệng cá, long diên hương thường có hình tròn, sẫm màu và bốc mùi hôi thối. Sau một thời gian lênh đênh trên sóng nước, chịu tác động của muối biển, nắng và gió, chúng dần đông cứng lại như chất sáp, đổi màu tươi sáng hơn, thậm chí tỏa mùi thơm phức.
Ngay sau đó, cụ Ferreira đi khảo giá khắp nơi và được Adrienne Beuse - một tay chuyên mua bán long diên hương người New Zealand - cho biết: nếu là loại tốt, cụ có thể bán với giá 10 USD mỗi gram.
Như vậy, tổng trị giá ước tính của món quà xấu xí vào khoảng 18.000 USD - quả là một con số lý tưởng giúp cụ Adrienne Beuse an tâm dưỡng già.
Thùy Vân
Theo NewYork Times