Lạm dụng cảnh sát đến thế là cùng

(Dân trí) - Một quý bà người Mỹ bước vào nhà hàng gọi món hành tây chiên vòng. Đáng tiếc là món ăn không được nóng sốt như ý muốn, mà anh phục vụ lại không đủ kiên nhẫn đổi cho bà đĩa khác. Thế là bà gọi ngay cho 911 - cảnh sát cơ động chuyên xử lý các vụ bạo động khẩn cấp.

Quý bà “nhiễu sự” đó tên là  Sharita Williams, 30 tuổi, sống tại bang Louisiana. Sự việc xảy ra tại nhà hàng Malt-N-Burger thị trấn Thibodaux.

 

Tuy nhiên, trớ trêu là người bị bắt lại chính là đương sự “bên nguyên”, với tội danh “làm mất thời gian của cảnh sát”.

 

Theo đó, bà Williams sẽ phải ra hầu tòa vào tháng 12 tới. 

 

Hải Minh

Theo Annanova