Cần Thơ:

Lạ mắt với hai “cụ” cá tra bạch tạng sống ở chùa

(Dân trí) - Hai "cụ" cá tra bạch tạng được nuôi ở chùa Pôthi Somrôn, thuộc ấp Rạch, phường Châu Văn Liêm, Quân Ô Môn, TP Cần Thơ, khiến nhiều người khi nhìn thấy đều thích thú và truyền tai nhau.

Hai con cá tra bạch tạng sống ở chùa đã hơn 13 năm nay
Hai con cá tra bạch tạng sống ở chùa đã hơn 13 năm nay

Ngay cổng chính đi vào chùa Pôthi Somrôn có ao cá khá to với nhiều loài cá khác nhau, trong đó có hai con cá tra bạch tạng trông rất lạ, nhiều người vào viếng chùa đã đứng lại xem, chụp hình hai con cá này.

Một sư thầy tu tại chùa, cho biết: Hai cá thể cá tra này được là của một phật tử mang đến phóng sinh cách nay hơn 13 năm. “Thời điểm đó, phật tử mang đến khoảng 10 con cá tra có màu trắng thả trong ao của chùa. Nhưng nuôi qua thời gian cá chết còn lại hai con, chùa nuôi đến bây giờ”- sư thầy nói.

Hai "cụ" cá bạch tạng ở chùa Pôthi Somrôn, ở phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP Cần Thơ.

Thời điểm hiện tại, hai con cá tra trắng dài khoảng 80cm, nặng trên 8 kg, nhưng đến buổi trưa trời nắng, thân cá dạ lên màu hồng nhẹ, rất đẹp. Cũng vì cá lạ, đẹp mắt và hiếm nên nhà chùa nuôi dưỡng rất kỹ. Các sư thầy thường xuyên thay nước, thả lục bình để lọc nước, tạo bóng mát; thức ăn chính của cá là cám gạo trộn cháo.

Hiện mỗi con cá cân nặng khoảng 8kg
Hiện mỗi con cá cân nặng khoảng 8kg

Ông Phan Văn Thành - Trưởng phòng nuôi trồng thủy sản, Chi cục thủy sản TP Cần Thơ, cho biết: Cá tra trắng hồng là giống cá tra có gen lặn, loài cá tra này nếu sống trong điều kiện môi trường nuôi nhốt chúng có thể nhịn đói đến nửa tháng, cơ thể cá sẽ tiết ra lượng dinh dưỡng để tự nuôi sống.

“Kích thước cá phụ thuộc vào điều kiện cung cấp thức ăn, nếu lượng thức ăn ít cơ thể cá sẽ phát triển rất chậm, săn chắc nên không thể nhìn kích thước cá mà đoán tuổi của chúng. Loài cá tra này có vòng đời rất dài, cá 13 tuổi, thậm chí cao hơn nhiều cũng có”, ông Thành cho biết.

Hoàng Tùng