Kỳ tích đến với cặp sinh non "0% cơ hội sống sót"

Viên Minh

(Dân trí) - Cặp sinh non nhất thế giới Adiah Lauelynn và Adrial Luka Nadarajah vừa đón sinh nhật đầu tiên bên gia đình, bất chấp một năm trước bác sĩ tiên lượng "0% cơ hội sống sót".

Shakina Rajendram (đến từ Ontario, Canada) chuyển dạ sớm hơn 4 tháng, được thông báo không thể cứu cặp sinh đôi tiên lượng "0% cơ hội sống sót". Đây là lần thứ hai cô mang thai, đã mất đứa con đầu tiên chỉ vài tháng trước đó, tại cùng một bệnh viện. 

"Chúng tôi đã rất sốc", người mẹ nói. 

Niềm an ủi duy nhất mà bệnh viện có thể giúp đỡ hai vợ chồng Shakina, là sự chăm sóc thoải mái cuối cùng trước khi hai đứa trẻ qua đời. Kevin Nadarajah, chồng Shakina, bật khóc thức dậy giữa đêm, bất lực chỉ biết cầu nguyện những phép màu. 

Kỳ tích đến với cặp sinh non 0% cơ hội sống sót - 1

Hai bé Adrial (trái) và Adiah được xác lập kỷ lục "những em bé sinh non nhất thế giới" (Ảnh: Guinnessworldrecords.com).

Hôm sau, Shakina được chuyển đến bệnh viện Mount Sinai ở Toronto. Dù người mẹ được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt sơ sinh, nhưng 'tình hình vẫn không khả quan".

Ngày thứ hai Shakina chuyển dạ, bác sĩ thông báo "Nếu hai em bé được sinh ra thậm chí vài phút trước khi tròn 22 tuần tuổi, chúng sẽ chết".

"Chúng tôi biết rằng điều này không khác gì một bản án tử đối với hai con, nhưng chúng tôi vẫn hy vọng chúng được trao cơ hội sống", Shakina tâm sự. 

Người mẹ bị chảy máu nhiều, nhưng cố gắng hết sức để giữ hai em bé. Thật kỳ diệu, trong vòng một tiếng rưỡi, ở tuổi thai 22 tuần 0 ngày, cặp song sinh Adiah Lauelynn và Adrial Luka Nadarajah đã chào đời, sớm hơn 126 ngày, phá vỡ kỷ lục những em bé sinh non nhất thế giới. 

Chỉ nặng 330 gram, bé gái Adiah chào đời 23 phút trước em trai Adrial, nặng 420 gram. 

Tuy nhiên trận chiến của hai đứa trẻ chỉ mới bắt đầu. Adiah và Adrial, với làn da cực mỏng như trong suốt, được chăm sóc tích cực trong bệnh viện gần 6 tháng, đối mặt với các biến chứng như: chảy máu não, nhiễm trùng huyết,...

Tuần tuổi thứ hai, Adrial đột nhiên bị thủng ruột, dẫn đến nhiễm trùng máu và viêm đáng kể trên toàn bộ cơ thể. Làn da mỏng manh của đứa trẻ bị bong tróc mảng rộng mỗi lần khắc phục ống thông. 

"Chúng tôi luôn dõi theo hai con - những đứa trẻ gần như có thể chết bất cứ lúc nào", người mẹ nghẹn ngào chia sẻ. 

Kỳ tích đến với cặp sinh non 0% cơ hội sống sót - 2

Adiah (bên trái) lần đầu tiên mở mắt và Adrial nắm chặt tay mẹ (Ảnh: Guinnessworldrecords.com).

Shakina và Kevin nhiều lần được yêu cầu xem xét dừng chăm sóc y tế đối với cặp sinh đôi. Nhưng điều này càng khiến cặp vợ chồng quyết tâm giành giật sự sống cho chúng. Họ dành 12 tiếng mỗi ngày bên hai con, nắm tay và hát cho chúng nghe. 

Sau 161 ngày trong phòng hồi sức tích cực, bé gái Adiah được xuất viện, em trai cũng được về nhà một tuần sau đó. 

Kể từ đó, hai đứa trẻ phát triển tốt, lần lượt trải qua những cột mốc quan trọng đầu đời. Adiah hiện nặng 6kg, tăng hơn 18 lần so với lúc mới sinh. Cô bé hạnh phúc, luôn mỉm cười, thích trò chuyện với mọi người. 

Còn người em sinh đôi được đưa vào bệnh viện hai lần, dành vài tuần để điều trị nhiễm trùng và các vấn đề hô hấp, cần hỗ trợ thở oxy tại nhà. Đến nay, Adrial đang tiến triển tốt, là đứa trẻ thích quan sát, thông minh và yêu âm nhạc.

"Những đứa trẻ đã cận kề cái chết rất nhiều lần và khi mọi người cầu nguyện, mọi thứ đã thay đổi một cách kỳ diệu", Shakina nói. 

Kỳ tích đến với cặp sinh non 0% cơ hội sống sót - 3

Vợ chồng Shakina bên hai con - những chiến binh thực thụ "chiến thắng" thần chết (Ảnh: Guinnessworldrecords.com).

Cả Adiah và Adrial tiếp tục được theo dõi bởi hàng loạt bác sĩ, chuyên gia y tế về tim mạch, hô hấp, mắt, da liễu và huyết học. 

Hôm 4/3 vừa qua, hai đứa trẻ đón sinh nhật đầu tiên bên gia đình, được mong chờ cùng trải qua nhiều cột mốc kỷ niệm hơn nữa trong tương lai.