Kiện bác sĩ vì mất “cậu nhỏ”

(Dân trí) - Một người đàn ông tại bang Tennesee của Mỹ đang đâm đơn kiện bác sĩ vì đã cắt mất “của quí” mà không được sự cho phép của ông.

Ca phẫu thuật diễn ra hồi tháng 10 năm ngoái. Philip Seaton, 61 tuổi, tới từ hạt Shelby, đã nhập viện để cắt bao quy đầu. Nhưng khi tỉnh dậy, ông mới biết chuyện “của quí” của mình đã bị cắt bỏ.

 

Các bác sĩ tại bệnh viện ở Louisville, bang Kentucky cho biết họ buộc phải làm vậy sau khi phát hiện ra rằng bệnh nhân Seaton bị mắc một căn bệnh ung thư nguy hiểm tới tính mạng.

 

Đơn kiện bác sĩ phẫu thuật John Patterson và chuyên gia gây mê Olver James đã được luật sư của ông Seaton gửi lên toà án hạt Shelby.

 

Trong đơn kiện, Seaton cho hay ông đã bị đau đớn về tinh thần, thể xác và mất niềm vui trong cuộc sống sau ca phẫu thuật trên.

 

Luật sư Kevin George của ông Seaton cho rằng các bác sĩ đáng lẽ ra không nên hành động quá nhanh như vậy.

 

Vụ kiện của ông Seaton cũng tương tự như vụ việc của một người đàn ông tại bang Indianapolis, Mỹ năm 1997. Bệnh nhân, người đã bị bác sĩ cắt mất “của quí” mà không được sự đồng ý của ông trong một ca phẫu thuật vì nhiễm trùng, sau đó đã được đền bù 2,3 triệu USD.

 

Lưu Ly

Theo Metro