Không được vào Quảng trường Đỏ, người Việt vẫn đi 40km xem duyệt binh
(Dân trí) - Từ sáng sớm 9/5 (giờ địa phương), nhiều người Việt Nam đổ về khu vực xung quanh Quảng trường Đỏ (Nga), tay cầm cờ đỏ sao vàng mong chờ giây phút lễ duyệt binh bắt đầu.

Lúc 10h ngày 9/5 (giờ Moscow), Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ Quốc Vĩ đại (9/5/1945-9/5/2025) đã chính thức diễn ra tại Quảng trường Đỏ.
Ngoài quân đội Nga, lễ duyệt binh năm nay còn có lực lượng của 13 quốc gia khác, trong đó có đoàn Việt Nam. Sự kiện đặc biệt này khiến cho bà con người Việt xa quê mong chờ nhiều ngày qua.
Đi 40km để xem duyệt binh
Ngọc Hà (sống ở Moscow) cùng 10 người bạn chuẩn bị mũ, cờ Việt Nam và cờ Nga từ cách đây vài ngày. Trước lễ duyệt binh, cả nhóm trao đổi lộ trình di chuyển, nhắc nhở nhau mặc trang phục kín đáo, giữ thái độ lịch sự trong quá trình theo dõi chương trình.
7h, cả nhóm lên tàu điện ngầm từ ngoại ô, hướng về trung tâm thủ đô hòa chung vào không khí của lễ duyệt binh.

Ngọc Hà (áo khoác trắng) cùng bạn bè lên chuyến tàu điện ngầm lúc 7h để vào trung tâm Moscow, Nga (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Thường ngày, khoảng cách từ nơi ở của Ngọc Hà vào Quảng trường Đỏ chỉ 40km, mất hơn 30 phút đi tàu điện ngầm. Tuy nhiên, trong ngày duyệt binh, thời gian di chuyển kéo dài hơn và mất khoảng 1 tiếng, do một số tuyến tàu bị tạm dừng hoạt động nên cô phải đi thêm vài chặng.
"Dù không được vào bên trong địa điểm duyệt binh, chúng tôi vẫn tới khu vực xung quanh Quảng trường Đỏ để được nhìn thấy xe chở các chiến sĩ Việt Nam. Tôi hy vọng, sau khi lễ duyệt binh kết thúc, bà con được gặp gỡ các chiến sĩ", chị Hà chia sẻ.
Những ngày qua, người phụ nữ này và bà con kiều bào ở Nga cùng chung tâm trạng vui mừng, háo hức khi lần đầu tiên được chứng kiến đoàn của Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia duyệt binh giữa lòng Moscow.
Được biết, nhiều bà con vì bận rộn công việc kinh doanh không thể vào khu trung tâm thủ đô của Nga nên ở nhà theo dõi qua màn hình tivi để cảm nhận bầu không khí lịch sử.

Kiều bào chuẩn bị cờ Việt Nam và cờ Nga để hòa vào không khí tưng bừng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Không thể vào khu vực Quảng trường Đỏ để xem duyệt binh, nhưng với Hoàng Thị Hải Yến (24 tuổi, sinh viên Đại học Quản lý Quốc gia Liên bang Nga), chỉ cần được hòa vào không khí trang nghiêm tại thủ đô Moscow cũng khiến cô xúc động.
"Mình cảm thấy tiếc vì không được vào khu vực diễn ra duyệt binh. Tuy nhiên, chỉ cần được có mặt tại đây, giữa thủ đô nước Nga vào đúng dịp trọng đại này, đã là trải nghiệm đáng nhớ", Yến chia sẻ.
Cùng khoảng 10 bạn khác - đều là du học sinh Việt - Yến đã đến từ sáng sớm để tìm được chỗ đứng tốt trên con đường dẫn vào quảng trường. Nhóm có cả những sinh viên mới sang, háo hức lần đầu được chứng kiến không khí sự kiện lớn tại nước bạn.
"Ai cũng ý thức giữ gìn hình ảnh đẹp của người Việt ở nước ngoài", Yến kể.
Cô cho biết, nhiều Việt kiều lẫn các nhóm du học sinh khác cũng có mặt. "Mọi người mặc áo cờ đỏ sao vàng, cầm cả cờ Nga và Việt Nam, tạo nên điểm nhấn rất đẹp giữa dòng người. Người Nga xung quanh thì thân thiện, có người còn xin chụp hình chung, khiến mình thật sự ấm lòng", Hải Yến kể.

Gia đình chị Chung quây quần xem lễ duyệt binh qua tivi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Gia đình người Việt quây quần xem duyệt binh
Chị Lê Thị Phương Chung (quê Hà Tĩnh) - người Việt đang sinh sống tại Nga - cho biết, chị cảm thấy vô cùng tự hào khi Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5 diễn ra trên Quảng trường Đỏ năm nay có sự tham gia của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Sinh sống ở nước Nga hơn 20 năm, từng theo dõi nhiều lễ duyệt binh nhưng năm nay chị Chung thấy hào hứng nhất vì được chiêm ngưỡng lực lượng quân đội Việt Nam mang theo lá cờ đỏ sao vàng bước đi đầy khí thế.
Vì công tác an ninh thắt chặt, chị Chung cùng gia đình không có điều kiện vào khu vực duyệt binh. Dẫu vậy, hôm nay, người phụ nữ này vẫn sắp xếp công việc riêng để có thể theo dõi trọn vẹn buổi duyệt binh qua truyền hình tại gia đình.
Theo chị Chung, từ những ngày đầu, khi đội hình đại diện Quân đội Nhân dân Việt Nam có mặt ở nước Nga, chị thường xuyên đọc tin tức để cập nhật lịch trình của đoàn. Trong buổi tổng duyệt ngày 3/5, chị may mắn gặp được các chiến sĩ.
Ngày 7/5, khi các lực lượng tiến hành hợp luyện, chị cũng đã đăng bài trên Facebook để tập hợp cộng đồng người Việt tại Nga tới cổ vũ cho các chiến sĩ Việt Nam. Đáng tiếc là hôm đó do cấm đường nên mọi người chỉ có thể đứng gần ở Quảng trường Đỏ, cùng nhau hát vang những bài ca ca ngợi đất nước, quân đội Việt Nam và chụp hình kỷ niệm.

Gia đình chị Chung mong chờ giây phút đoàn Việt Nam đi qua (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
"Mỗi lần tôi kêu gọi qua Facebook, có hàng trăm người Việt hưởng ứng, mang theo cờ Việt Nam, cờ Nga, mặc áo cờ đỏ sao vàng cùng nhau ca hát, cổ vũ cho các chiến sĩ. Tôi rất vui và tự hào vì người Việt Nam dù ở đâu đều rất tình cảm, đoàn kết. Có anh chị em người Việt buôn bán tại Nga chấp nhận đóng cửa hàng để đi xem tổng duyệt và có cơ hội gặp gỡ các chiến sĩ Việt Nam", chị Chung kể.
Theo người phụ nữ Việt, những ngày này, không khí ở nước Nga rất đặc biệt. Toàn dân được nghỉ lễ trong 2 ngày 8-9/5. Chị cảm nhận được niềm tự hào, tinh thần hữu nghị giữa nước Nga và nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam.