Xúc động Quân đội Việt Nam đi trong tiếng reo hò, cổ vũ của kiều bào ở Nga

Trần Thành Công

(Dân trí) - Nhiều người Việt Nam sinh sống, học tập tại Nga đứng giữa trời lạnh nhiều tiếng đồng hồ, chờ đợi để được chứng kiến đoàn duyệt binh của Quân đội Nhân dân Việt Nam đi qua ở Quảng trường Đỏ.

Xúc động khi thấy các cô, chú Việt kiều phát áo, cờ

Trở về ký túc xá khi đồng hồ đã điểm quá nửa đêm, Ngọc Lan (quê Yên Bái) -sinh viên năm cuối của Đại học Quản lý Quốc gia Moscow - vẫn nguyên vẹn cảm xúc tự hào.

Kiều bào chờ 4 tiếng, hát vang Quốc ca đón đoàn Quân đội Việt Nam tại Nga (Video: Nhân vật cung cấp).

Tối 3/5, Ngọc Lan lần đầu tiên được chứng kiến đoàn của Quân đội Nhân dân Việt Nam hoàn thành sơ duyệt để chuẩn bị cho Lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 80 năm Ngày chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945-9/5/2025).

Xúc động Quân đội Việt Nam đi trong tiếng reo hò, cổ vũ của kiều bào ở Nga - 1

Ngọc Lan chờ đợi từ 15h để được gặp các chiến sĩ trong đoàn duyệt binh của Quân đội Nhân dân Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vài ngày trước, cô sinh viên trẻ không giấu được sự xúc động khi theo dõi hình ảnh lễ diễu binh, diễu hành diễn ra tại TPHCM nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Những thước phim từ quê nhà càng khiến cô thêm háo hức. Ngọc Lan thu xếp công việc để có mặt từ 15h, hòa cùng dòng người mong chờ khoảnh khắc đặc biệt tại Moscow. 

Hàng trăm kiều bào Việt Nam sinh sống tại Nga cũng mang theo cờ đỏ sao vàng và áo in hình Quốc kỳ Việt Nam, tận tay phát tặng mọi người với mong muốn cùng nhau tạo nên một sắc đỏ rực rỡ giữa lòng thủ đô Moscow.

Khi gặp các chiến sĩ, Ngọc Lan không chỉ ấn tượng với tác phong nghiêm túc, chiều cao đồng đều mà còn cả sự thân thiện, vui vẻ khi họ tranh thủ giao lưu, trò chuyện cùng bà con trước giờ hợp luyện.

Xúc động Quân đội Việt Nam đi trong tiếng reo hò, cổ vũ của kiều bào ở Nga - 2

Ngọc Lan chụp ảnh cùng một chiến sĩ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Hàng trăm người đứng bên vỉa hè chật chội nhưng ai cũng vui vẻ, không có cảnh chen lấn. Tôi thực sự xúc động khi nghe bà con đồng thanh hát Quốc ca, Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, Nối vòng tay lớn…", Ngọc Lan chia sẻ.

Đặc biệt, khi đoàn Việt Nam đi qua, Ngọc Lan nhận ra người bạn đồng hương đang học tại một trường quân đội. Vì thời gian gấp gáp, hai người chỉ kịp gửi lời chào vội vã. Tuy nhiên, ít giây ngắn ngủi đó cũng khiến cô gái đến từ Việt Nam cảm thấy ý nghĩa. 

Cô cho biết, dù không thể vào Quảng trường Đỏ trong ngày 9/5 nhưng nhiều du học sinh sẽ có mặt, theo dõi duyệt binh qua màn hình lớn.

Tự hào khi nghe Quốc ca Việt Nam vang lên

Từ đầu tuần, thông tin về lịch trình hợp luyện của đoàn duyệt binh đã được cộng đồng người Việt tại Nga chia sẻ trên các hội nhóm. Sau khi biết tin, Thanh Thúy - học viên cao học, Trường Kinh tế Cao cấp (HSE) -  cùng nhóm bạn thu xếp công việc, đi tàu điện ngầm 1 tiếng vào trung tâm thủ đô Moscow, hòa cùng dòng người đổ về Quảng trường Đỏ. 

Xúc động Quân đội Việt Nam đi trong tiếng reo hò, cổ vũ của kiều bào ở Nga - 3

Nhiều bà con người Việt đã chờ đợi 4-5 tiếng để được gặp các chiến sĩ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thời tiết cuối xuân tại Moscow tuy ấm hơn mấy tháng trước nhưng buổi tối vẫn rét buốt. Điều đó vẫn không thể ngăn được hàng trăm kiều bào và du học sinh Việt Nam cầm cờ đỏ sao vàng và cờ Nga, kiên nhẫn đứng chờ đợi.

"Tôi có mặt ở con đường bên hông Quảng trường Đỏ lúc 17h, chờ đến 22h30 để được chứng kiến giây phút đoàn của Việt Nam đi qua. Thời tiết rất lạnh nhưng bà con người Việt Nam đã cùng nhau tạo nên bầu không khí rất hồ hởi và ấm áp", Thúy cho biết.

Khi đoàn duyệt binh của Quân đội Nhân dân Việt Nam xuất hiện, nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay, mọi người như vỡ òa. Hàng trăm người Việt đồng loạt hô vang "Việt Nam" và hát Quốc ca đầy hào khí ngay giữa trái tim của nước Nga.

Trước mắt Thúy là 68 chiến sĩ sải bước đều tăm tắp, mạnh mẽ và uy nghiêm. Trong sắc xanh quân phục, gương mặt mỗi người lính ánh lên nét rắn rỏi, kiên định và đầy tự hào. 

Xúc động Quân đội Việt Nam đi trong tiếng reo hò, cổ vũ của kiều bào ở Nga - 4

Nhiều người Việt Nam cùng hát Quốc ca khi các chiến sĩ đi qua (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Từ nhỏ, tôi đã nhiều lần xem diễu binh trên truyền hình nhưng đây là lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến những bước đi mạnh mẽ của các chiến sĩ Việt Nam giữa Quảng trường Đỏ lịch sử. Mọi người xúc động vì không phải ai cũng có cơ hội được chứng kiến khoảnh khắc này", Thúy trải lòng. 

Tối 3/5, không chỉ có người Việt, đông đảo cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống tại Nga cũng đổ về quảng trường để cổ vũ.

Điều khiến Thúy xúc động nhất là nhiều người Nga chọn đứng ở khu vực có đông người Việt Nam. Họ cùng hát và chụp ảnh kỷ niệm, chia sẻ bầu không khí thân tình.

"Số lượng người Việt Nam có mặt không phải là nhóm đông nhất nhưng bà con hát Quốc ca hùng tráng nhất. Ở xa quê hương, được chứng kiến những hình ảnh đó, tôi không biết nói gì hơn ngoài hai chữ tự hào", Thúy chia sẻ thêm.

Có mặt giữa dòng người cổ vũ các chiến sĩ của đoàn Việt Nam, Tiến Vinh - sinh viên năm 4 tại Nga - cùng với đông đảo bà con người Việt hòa giọng trong những ca khúc ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, quê hương đất nước, tạo nên bầu không khí xúc động. 

Suốt 4 năm sống ở Nga, đây là lần đầu tiên Vinh được hòa mình vào một sự kiện có đông đảo người Việt tham gia như vậy. 

"Chúng tôi chờ đợi suốt 5-6 tiếng giữa tiết trời giá lạnh nhưng ai cũng tràn đầy niềm tự hào. Sự có mặt của các chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Quảng trường Đỏ là một dấu ấn lớn. Dù ở đâu, họ vẫn luôn nhận được tình cảm, sự động viên và khích lệ từ những người con đất Việt", Vinh bày tỏ.