Khoảnh khắc cưa cửa sổ, giải cứu gia đình 7 người mắc kẹt ở Thái Nguyên

Mộc Khải

(Dân trí) - Nước lũ dâng bất ngờ, một gia đình 7 người ở Thái Nguyên không trở tay kịp, phải cố thủ hơn 2 ngày trên tầng 2 của căn nhà, không có đồ ăn thức uống.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một gia đình 7 người ở Thái Nguyên, trong đó có người lớn và trẻ em, bị ngập tới nóc nhà, phải cưa cửa sổ để thoát thân. Người giải cứu kịp thời gia đình này là anh Bùi Tùng (SN 1988, Hà Nội).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Bùi Tùng cho biết từ 9/9, anh đã có mặt tại Thái Nguyên cùng chiếc thuyền thuê ở chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) để bắt đầu len lỏi vào ngóc ngách của các khu dân cư đang có người mắc kẹt.

"Đi cùng với tôi còn có chú lái thuyền. Chúng tôi cứ bình tĩnh tìm kiếm, kiểm tra các ngôi nhà trong khu vực ngập nước. Vừa đi, tôi vừa hô hoán lên để mọi người nghe thấy và phản hồi lại", anh Tùng nói.

Khoảnh khắc cưa cửa sổ, giải cứu gia đình 7 người mắc kẹt ở Thái Nguyên - 1

Anh Tùng cưa cửa sổ, giải cứu người dân mắc kẹt ở tầng 2 của ngôi nhà ngập nước (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đêm muộn cùng ngày, anh Tùng tìm đến một ngôi nhà ở khu vực đê Nông Lâm. Căn nhà đã bị ngập nước đến nóc, 7 thành viên trong gia đình đã cố thủ trên tầng 2 hơn 2 ngày, thiếu thốn lương thực, thực phẩm.

Sau khi xem xét, anh Tùng nhận thấy chỉ có thể thâm nhập căn nhà qua đường cửa sổ. Vì vậy, anh cùng các thành viên trong gia đình dùng cưa miệt mài cưa các song sắt của cửa sổ để có lối thoát hiểm.

"Gia đình có 4 trẻ nhỏ và 3 người lớn, họ không hoảng loạn nhưng mệt mỏi, đói lả vì không ăn uống hơn 2 ngày. Nước lên quá nhanh, nên họ không có đủ thời gian để làm gì ngoài việc di chuyển lên tầng trên để trú", anh Tùng chia sẻ.

Anh Tùng cũng nói thêm, anh phải di chuyển 2 đợt để đưa các thành viên trong gia đình đến khu vực an toàn, tiếp tế lương thực giúp họ lấy lại sức.

Sau khi phá cửa sổ cứu người, anh Tùng cũng có bài viết báo bình an trên Facebook cá nhân. Dưới bài đăng, nhiều người để lại bình luận cảm kích tinh thần tương thân tương ái của anh, đồng thời gửi các vị trí, nhờ anh hỗ trợ thêm một số bà con bị mắc kẹt vì lũ.

Khoảnh khắc cưa cửa sổ, giải cứu gia đình 7 người mắc kẹt ở Thái Nguyên - 2

Anh Tùng di chuyển vào khu vực ngập nước để hỗ trợ bà con (Ảnh: Facebook nhân vật).

Cả đêm 9/9 và sáng 10/9, anh Tùng cùng cộng sự của mình đã giải cứu khoảng 200 người ra khỏi vùng ngập nước nguy hiểm. Anh cho biết vì đi thực tế ít người, nên đôi khi anh cũng gặp nhiều khó khăn trong quá trình hỗ trợ bà con.

Thậm chí, nhiều người bị thương, gãy tay, gãy chân từ trước, nên khó thoát thân khi gặp thiên tai. Giải cứu những người dân trong tình trạng này lại càng tăng độ khó. Tuy nhiên, anh Tùng được chính quyền địa phương hỗ trợ hết mình.

"Nửa đêm, thuyền đi qua những vùng nước chảy xiết, rác, cây cối, vật cản vướng vào chân vịt, tôi phải nhảy xuống dòng nước để gỡ chúng đi. Dù cũng có mệt, nhưng cứu người cấp bách nên khi đưa được phần lớn người dân ra vùng an toàn, tôi đã thấy vui rồi", anh nói.

Anh Tùng chia sẻ thêm, anh đã duy trì công tác cứu hộ hơn 10 năm qua, góp phần hỗ trợ bà con những lúc khó khăn mà không thu bất cứ chi phí nào.

Sau khi giải cứu bà con ở Thái Nguyên, anh Tùng đã trở về Hà Nội, sau đó tối 10/9 di chuyển đến Yên Bái để mang lương thực, thực phẩm, nước uống đến cho bà con cũng như hỗ trợ công tác cứu hộ ở vùng này.