Khỏa thân chèo thuyền vượt Ấn Độ Dương để ủng hộ từ thiện

(Dân trí) - Một người đàn ông Ai-len đã thực hiện chuyến đi xuyên qua Ấn Độ Dương bằng cách chèo thuyền trong tình trạng… khỏa thân, nhằm quyên góp cho quỹ từ thiện ủng hộ trẻ em bị HIV. Tuy nhiên, chuyến đi đã thất bại do thời tiết xấu.

 
Keith Whelan, một thanh niên 30 tuổi người Ai-len đã cố gắng để trở thành người trẻ tuổi nhất và là người Ai-len đầu tiên hoàn tất quãng đường 6 ngàn km băng qua Ấn Độ Dương.

Tuy nhiên, Whelan đã thất bại khi gặp phải sóng lớn tại vùng biển phía Tây nước Úc. Whelan sau đó đã được cứu thoát bởi một tàu đánh cá Nhật Bản.

“Thuyền anh ấy đã gặp phải sóng lớn vào đêm qua. Bản thân Whelan bị một vết thương ở đầu” - Phát ngôn viên của Cơ quan an toàn hàng hải Úc cho biết - “Whelan đã sử dụng điện thoại vệ tinh để liên lạc với cơ quan chính phủ Úc, yêu cầu các đội cứu hộ đưa tàu ra để cứu mình”.

Khỏa thân chèo thuyền vượt Ấn Độ Dương để ủng hộ từ thiện - 1
Keith Whelan, người thực hiện chuyến vượt Đại Tây Dương bất thành.

Trên website của mình, Keith Whelan cho biết muốn thực hiện một hành trình vượt biển trong tình trạng khỏa thân để quyên tiền cho tổ chức “Keep a Child Alive” (giúp cho những đứa trẻ được sống), một tổ chức giúp đỡ trẻ em và các gia đình bị nhiễm HIV/AIDS.

“Đầu tiên, tôi nghĩ rằng ý tưởng này thật điên rồ. Nhưng sau đó tôi cũng cho rằng, có thể sử dụng ý tưởng này vì mục đích từ thiện” - Keith Whelan giải thích lý do thực hiện cuộc hành trình.

Keith Whelan đã bắt đầu cuộc hành trình vào ngày 4/6, bắt đầu tại nước Cộng hòa Mauritius (một hòn đảo nằm nằm ở phía tây nam Ấn Độ Dương), và dự định sẽ đến đích Geraldton, một thành phố cảng ở phía tây Nước Úc vào ngày 7/6.

Tuy nhiên, thời tiết xấu đã làm ảnh hưởng đến quá trình của Whelan.

Khi được cứu thoát, Keith Whelan còn cách đích đến 206 km về phía Bắc.

Keith Whelan cho biết sẽ cố gắng hoàn thành lại chuyến đi khi nào điều kiện sức khỏe cho phép.

Huy Phạm
Theo Telegraph