Khách sạn Mỹ khổ vì rận!

Câu châm ngôn “Ngủ ngon và đừng để rận cắn” đã trở thành một sứ mệnh khó khăn ngay cả đối với các khách sạn tốt nhất ở Mỹ trước sự trỗi dậy của loại côn trùng nhỏ hút máu người nói trên.

Theo các hãng kiểm soát côn trùng và các chuyên gia côn trùng học Mỹ, những lời phàn nàn ngày càng nhiều về những “vị khách không mời” đã khiến những người đứng sau quầy tiếp tân ở các khách sạn phải đỏ mặt và dẫn đến sự gia tăng các cuộc gọi cầu cứu.

 

Các khách sạn bị rận tấn công này đang cần được cung cấp dịch vụ diệt côn trùng kín đáo và ngay lập tức vì một lý do “chính đáng”. Các con rận dù không nguy hiểm cho sức khỏe nhưng có thể “gặm mòn” danh tiếng và công việc làm ăn của họ.

 

“Nếu một khách sạn bị cho là có rận, điều đó chắc chắn sẽ làm giảm số lượng khách hàng của họ” - Frank Meek, giám đốc kỹ thuật của hãng Orkin Inc. - một hãng dịch vụ côn trùng có doanh thu tăng 20% trong năm qua nhờ các cuộc gọi liên quan đến rận, cho biết. Nhiều cuộc gọi trong số này đến từ các khách sạn.

 

Ngoài việc khiến các giám đốc khách sạn phải “vò đầu bứt tóc” và các khách trọ phải ngứa ngáy khó chịu, rận còn có thể gây ra các vụ kiện. Một số công ty đã bị kiện bởi các khách hàng bị rận cắn. Ngay cả các khách sạn cao cấp cũng không “miễn nhiễm” khi mà các chuyên gia về rận cho rằng loại côn trùng này có thể phát triển tốt ngay cả trong một căn phòng “sạch bóng kin kít”.

 

Năm 2003, một doanh nhân Singapore đã kiện khách sạn Helmsley Park Lane ở New York sau khi ông ta và một người bạn bị rận cắn đủ chỗ khi qua đêm tại khách sạn. Vụ kiện đã được dàn xếp một cách thầm lặng vào năm ngoái.

 

Theo Thảo Quyên
Người Lao Động/Reuters