Khách đặt bánh gần 9 triệu đồng, chủ quán ở Hà Nội tưởng lừa đảo và cái kết

Việt Hà

(Dân trí) - Vị khách muốn đặt chiếc bánh kem có thể nhét tiền mặt bên trong, tổng tiền gần 9 triệu đồng. Chủ quán hỏi thêm thì biết khách đang ở nước ngoài và sẽ gửi chuyển khoản sau nên nghi ngờ là lừa đảo.

Trong những ngày qua, đoạn video ghi cảnh một người phụ nữ trung tuổi khi cắt chiếc bánh kem, bất ngờ lôi từ bên trong ra một dây dài gồm nhiều tờ tiền mặt mệnh giá 500.000 đồng, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Bản thân người phụ nữ dường như cũng rất bất ngờ với khoản tiền được giấu kín trong chiếc bánh.

Video nhanh chóng thu hút lượng lớn người xem. Xem hình ảnh từ video, nhiều người phỏng đoán rằng đây có thể là món quà của người con đang ở nơi xa và bí mật dành tặng mẹ.

"Người nhận được món quà này hẳn sẽ hạnh phúc và tự hào lắm", tài khoản có tên Phương Minh bình luận.

Theo tìm hiểu, đây là món quà được chị Trần Thị Thảo (hiện sinh sống và làm việc tại Australia) dành tặng cho mẹ mình sau thời gian dài vắng nhà không thể về thăm.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Quỳnh Trang, chủ một hàng bánh ngọt nằm ở phường Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) xác nhận vị khách đã đặt chiếc bánh tại cửa tiệm của mình như một món quà tri ân gửi tới mẹ.

Chị Trang cho biết, vào chiều 7/3, các tiệm bánh ngọt đều rất bận rộn bởi khách liên tục chốt đơn gửi tặng, làm quà biếu. Khi đang mải làm bánh cho khách, thấy điện thoại báo có tin nhắn mới, chị Trang dừng lại kiểm tra.

Khách đặt bánh gần 9 triệu đồng, chủ quán ở Hà Nội tưởng lừa đảo và cái kết - 1
Thông tin về khoản tiền vị khách ở Australia gửi cho chủ tiệm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong tin nhắn, khách nói muốn đặt một chiếc bánh kem dành tặng mẹ vào ngày 8/3 và gửi mẫu. Đó là loại bánh kem trang trí hình hoa hồng bình thường, nhưng khách yêu cầu phải là bánh có thể nhét tiền mặt từ bên trong. Khi cắt bánh và rút được tiền sẽ tạo sự bất ngờ cho người nhận.

Vị khách nói thêm, muốn để khoản tiền mặt trong bánh là 8,3 triệu đồng và thêm giá trị chiếc bánh 300.000 đồng. Tổng số tiền là 8,6 triệu đồng.

Khi kiểm tra, chị Trang thấy khách khóa trang cá nhân, chỉ ghi thông tin đang sinh sống ở Australia. Cả hai lại không có bạn chung, nên chủ tiệm bánh hơi băn khoăn.

"Vị khách nói với tôi rằng đang ở nước ngoài nên không thể trực tiếp tới tiệm bánh để gửi tiền mặt nên sẽ chuyển khoản. Cô ấy cũng nói thêm về việc đã nhắn tin cho mấy chủ tiệm bánh tương tự, nhưng đều bị từ chối vì họ nghi ngờ là lừa đảo. Dù nghi ngờ, nhưng tôi vẫn nhắn cho khách số tài khoản của mình", chị Trang nhớ lại.

Sau đó, vị khách gửi cho chị Trang hình ảnh về việc đã chuyển khoản tiền 8,6 triệu đồng thành công. Tuy nhiên lúc này tài khoản của chị vẫn chưa nhận được tiền. Khách nói do chuyển tài khoản từ nước ngoài nên việc nhận tiền có thể chậm trễ hơn.

"Lúc này, tôi càng nghi ngờ đây là lừa đảo. Nếu khách có gửi đường link lạ, tôi sẽ chặn luôn. Mặc dù vậy, tôi vẫn nói với khách, nếu nhận được tiền chuyển, tôi sẽ làm bánh theo đơn đặt hàng", chị nói.

Sáng sớm ngày 8/3, chị Trang kiểm tra điện thoại thì thấy khoản tiền khách chuyển đã đổ về tài khoản. Chị nhắn lại khách về việc này và cùng nhân viên bắt tay vào việc.

Khách đặt bánh gần 9 triệu đồng, chủ quán ở Hà Nội tưởng lừa đảo và cái kết - 2
Vị khách bất ngờ với món quà bất ngờ bên trong chiếc bánh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đó là chiếc bánh kem với đường kính 20cm. Chị Trang khoét phần ruột bánh theo hình hộp chữ nhật ở giữa. Khoản tiền 8,3 triệu đồng được chị đổi sang tiền mặt gồm 16 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, một tờ 200.000 đồng và một tờ 100.000 đồng.

Số tiền này được chị dính vào nhau thành hàng dài, đặt giữa hai lớp mica để không bị dính vào lớp kem giúp đảm bảo an toàn vệ sinh. Tiếp đó, chị lấp đầy bằng cốt vụn bánh gato rồi trang trí như bình thường. Khi cắt bánh, người nhận nhấc topper (phụ kiện trang trí) đặt bên trên sẽ phát hiện ra cuộn tiền ở giữa.

Do bánh có giá trị cao nên chị Trang muốn đích thân mang đi gửi khách chứ không đặt hàng qua đơn vị vận chuyển. Chị được chồng chở tới cổng chợ Nhổn. Đây là nơi mẹ của vị khách đang bán rau củ trong chợ.

Thấy một sạp hàng rau đúng như mô tả, chị vào hỏi để xác nhận thông tin. Lúc biết chính xác đây là người cần tặng, chị Trang chuyển lời về việc con gái ở Australia muốn tặng mẹ chiếc bánh với mong muốn mẹ luôn hạnh phúc. Chị không quên dặn khách đây là chiếc bánh quan trọng nên lúc cắt bánh phải gọi điện báo cho con gái.

Tối 8/3, vị khách nhắn lại cho chủ tiệm về việc mẹ mình vỡ òa trong hạnh phúc khi nhận món quà bất ngờ. Về phần mình, chị Trang cũng thấy đây là một kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình làm bánh của mình.

Được biết, trước khi đến với nghề bánh, chị Trang vốn gắn bó với nghề ngân hàng từ khi ra trường. Chị nhận thấy công việc lặp lại mỗi ngày, không tìm thấy niềm đam mê và sự thăng tiến.

Vì không muốn mỗi ngày trôi qua vô ích, lại đam mê sáng tạo và thích nấu ăn nên chị đã mày mò học làm bánh để tập bán trên mạng. Sau khi thấy vững tin hơn, chị quyết định nghỉ việc để mở tiệm bánh từ tháng 11/2023.

"Đến nay, tôi hoàn toàn hạnh phúc với công việc hiện tại và lựa chọn của mình", chị tâm sự.