Học sinh trường Xuân Phương trở về nhà sau cách ly: "Con nhớ mẹ và em..."

(Dân trí) - "Con nhớ mẹ và nhớ em... ", cô bé học sinh tiểu học Xuân Phương xúc động ôm chầm lấy mẹ khi trở về tới nhà sau quãng thời gian cách ly tại trường.

Phóng viên báo Dân trí đã theo đoàn xe đưa các em học sinh trường tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm) trở về nhà, giữ khoảng cách và ghi nhận những khoảnh khắc xúc động khi các con được gặp lại những người thân yêu của mình.
 
Học sinh trường Xuân Phương trở về nhà: "Con nhớ nhà, nhớ mẹ và nhớ em..."
Học sinh trường Xuân Phương trở về nhà sau cách ly: Con nhớ mẹ và em... - 1

 Tối 9/2, Trần Phạm Quỳnh Như (học lớp 3G trường Tiểu học Xuân Phương) trên xe chuyên chở của Bộ Tư lệnh Thủ đô trở về nhà ăn Tết cùng gia đình sau thời gian cách ly tại trường. Cô bé đã có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với SAR-CoV2 và gia đình cũng đáp ứng được các quy định cách ly phòng dịch tại nhà cho Quỳnh Như.

Học sinh trường Xuân Phương trở về nhà sau cách ly: Con nhớ mẹ và em... - 2

Khi xe dừng trước ngõ, cảm nhận được cô bé may mắn hơn các bạn trên xe khi bố con Quỳnh Như được trở về nhà sớm hơn một chút vì nhà gần hơn các bạn.

Học sinh trường Xuân Phương trở về nhà sau cách ly: Con nhớ mẹ và em... - 3

Cô bé tỏ ra vui mừng khi thấy mẹ và em đã đứng đợi ở đầu ngõ. Trong thời gian cách ly, bé Quỳnh Như được bố vào trường cách ly cùng và chăm sóc.

Học sinh trường Xuân Phương trở về nhà sau cách ly: Con nhớ mẹ và em... - 4

Mẹ cô bé bế em đứng đón từ xa vì các nhân viên y tế dặn phải giữ khoảng cách theo đúng quy định.

Học sinh trường Xuân Phương trở về nhà sau cách ly: Con nhớ mẹ và em... - 5

Cô bé mới 8 tuổi tỏ ra nắm rất kỹ về các quy định cách ly và phòng dịch, không vào ôm chầm lấy mẹ và em ngay mà chờ bố dẫn vào nhà, đợi sự đồng ý từ nhân viên y tế đi cùng.

Học sinh trường Xuân Phương trở về nhà sau cách ly: Con nhớ mẹ và em... - 6

Đã một thời gian dài rồi Quỳnh Như mới được trở lại căn nhà quen thuộc cùng những người thân yêu của mình.

Học sinh trường Xuân Phương trở về nhà sau cách ly: Con nhớ mẹ và em... - 7

"Con nhớ mẹ và nhớ em, nhớ nhiều đến... hình như là tầm 11 giờ con mới đi ngủ được", cô bé ôm chầm lấy mẹ và em, xúc động, nói một cách ngộ nghĩnh, đáng yêu.

Đỗ Linh