Hình ảnh đám mây đen khổng lồ như vòi rồng ở Quảng Ninh

Việt Hà

(Dân trí) - Ngày 20/7, khi đưa các tàu về nơi tránh trú bão ở đảo Cái Chiên (Quảng Ninh), anh Phạm Trung Kiên bất ngờ khi nhìn cảnh mây đen cuồn cuộn kéo tới giữa dông lốc mạnh dữ dội.

Mới đây, đoạn video quay lại cảnh mây đen cuồn cuộn kéo đến trên bầu trời giữa lúc dông lốc, khiến nhiều người rùng mình vì sợ hãi. 

Cảnh mây đen cuồn cuộn trên trời Quảng Ninh giữa dông lốc (Video: Phạm Trung Kiên - Việt Hà; Biên dựng: Cẩm Tiên).

Sau khi video thu hút lượng tương tác lớn trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều ý kiến hiểu nhầm rằng đây là cảnh người ngư dân ra khơi đánh bắt cá vào ngày 21/7 giữa bối cảnh cơn bão số 3 sắp đổ bộ.

Hình ảnh đám mây đen khổng lồ như vòi rồng ở Quảng Ninh - 1
Cảnh mây đen cuồn cuộn khi mưa dông xuất hiện (Ảnh cắt từ clip).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Phạm Trung Kiên (trú tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh), làm nghề nuôi ngao, xác nhận mình là người trực tiếp quay đoạn video kể trên. Anh cũng phủ nhận việc ra khơi đánh bắt vào ngày 21/7.

Anh Kiên cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc vào khoảng 13h ngày 20/7. Khi đó, anh đang thu dọn tàu thuyền cùng nhân viên di chuyển vào đất liền để tránh bão.

“Ban đầu thời tiết hoàn toàn bình thường, trời trong, không có dấu hiệu bất thường. Nhưng chỉ trong vòng khoảng 30 phút, mọi thứ thay đổi rất nhanh khi mưa dông xuất hiện. Mây đen kéo đến cuồn cuộn, trời chuyển đen kịt như đêm, gió giật mạnh như bão", anh nhớ lại.

Theo nhân chứng, hiện tượng thời tiết cực đoan này khiến nhiều người dân trên đảo thấy hoang mang lo lắng. Nhiều người thừa nhận chưa từng chứng kiến cảnh tượng như vậy. Sau khi mây dày đặc kéo tới bao trùm cả vùng trời, mưa trút xuống xối xả kèm theo gió mạnh.

Trận dông lốc chỉ kéo dài khoảng 30 phút rồi tan nhanh. Tuy nhiên, theo anh Kiên, vụ việc đã gây ra một số thiệt hại nhỏ cho các phương tiện đánh bắt gần bờ.

“Có hai chiếc tàu bị hỏng nhẹ do gió quá mạnh. Lúc đó, tôi đang đưa các phương tiện nuôi hàu vào khu tránh trú thì một tàu bị chết máy, phải nhờ chính quyền địa phương và bộ đội biên phòng hỗ trợ kéo vào bờ”, anh chia sẻ.

Hiện gia đình anh Kiên làm nghề nuôi trồng thủy sản, chủ yếu là hàu trên đảo Cái Chiên. Khi phóng viên đề cập tới công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 3 sắp đổ bộ, anh cho biết đã hoàn tất các biện pháp cần thiết ngay trong chiều 20/7.

“Chúng tôi đã di chuyển toàn bộ phương tiện về neo đậu tại các khu vực kín gió, tránh sóng mạnh. Riêng phần nuôi trồng thì gần như không có cách nào để bảo vệ hoàn toàn, đành phải để tự nhiên. Số lượng lồng bè nhiều quá, không thể di dời hết được”, anh nói.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết ngày 22/7, bão số 3 (Wipha) sẽ áp sát bờ và đổ bộ khu vực từ nam Hải Phòng đến bắc Thanh Hóa với cường độ cấp 9-10 (74-103km/h), giật cấp 13.

Để chủ động ứng phó Wipha, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành lệnh cấm biển từ 11h ngày 20/7, yêu cầu các tàu thuyền đánh bắt thủy sản, tàu du lịch khẩn trương vào nơi tránh trú an toàn.

Hình ảnh đám mây đen khổng lồ như vòi rồng ở Quảng Ninh - 2

Người dân Quảng Ninh đang hối hả chống bão số 3 (Ảnh: Thành Đông).

Theo chuyên gia dự báo thời tiết Nguyễn Ngọc Huy, bão Wipha khi đi vào Vịnh Bắc Bộ, bão có thể mạnh lên thành cấp 10-11, với vận tốc gió giật có thể lên đến 100km/h. 

Theo vị chuyên gia, từ chiều 21/7, các khu vực ven biển Quảng Ninh và Hải Phòng đã có gió cấp 6-7, thi thoảng có gió giật cấp 10 trong quãng ngắn. Đến giữa đêm 21/7 và rạng sáng 22/7, vành đĩa mây phía trước bão sẽ tiếp cận gần bờ khu vực Hải Phòng và Nam Định với gió cấp 9-10, giật cấp 11.

Ông Huy nhận định sáng 22/7, tâm bão có thể tiếp cận đất liền khu vực Nam Định - Thái Bình. Vùng ảnh hưởng trực tiếp gió mạnh cấp 10-11 bao gồm các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình sau đó tới Thanh Hóa và Nghệ An.