Hành trình sinh tử 55 ngày dạt giữa đại dương cầm cự nhờ nước rỉ từ máy tàu

Huy Hoàng

(Dân trí) - Suốt 55 ngày lênh đênh giữa Thái Bình Dương, nhóm ngư dân 5 người gồm 3 người Peru và 2 người Colombia, phải uống nước rỉ ra từ động cơ tàu, bắt cá sống, hứng nước mưa để duy trì sự sống.

Cầm cự nhờ nước rỉ ra từ động cơ của tàu

Ngày 7/5, hải quân Ecuador xác nhận đã cứu sống 5 ngư dân, gồm 3 người Peru và 2 người Colombia, sau 55 ngày trôi dạt trên Thái Bình Dương.

Nhóm ngư dân này được tàu cá ngừ của Ecuador mang tên Aldo cứu nạn và đưa về cảng an toàn tại Quần đảo Galápagos.

Theo thông tin từ hải quân Ecuador, vào giữa tháng 3, 5 ngư dân khởi hành từ vịnh Pucusana, cách thủ đô Lima của Peru khoảng 60km về phía Nam.

Hành trình sinh tử 55 ngày dạt giữa đại dương cầm cự nhờ nước rỉ từ máy tàu - 1

Một trong những ngư dân được giải cứu sau 55 ngày bị trôi dạt giữa Thái Bình Dương (Ảnh: India Express).

Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày lênh đênh trên biển, tàu của họ gặp sự cố hỏng máy phát điện, khiến cả hệ thống liên lạc và định vị không còn hoạt động. Điều này khiến cả nhóm hoàn toàn mất khả năng liên lạc và không có phương tiện để điều hướng.

Để sinh tồn, các ngư dân đã phải vận dụng mọi biện pháp sinh tồn khắc nghiệt. Hải quân Ecuador cho biết, họ đã phải uống nước rỉ ra từ động cơ tàu, bắt cá sống khi có cơ hội và nấu sơ qua để ăn. Ngoài ra, cả nhóm tìm cách hứng chút nước mưa, thậm chí dùng cả nước biển để duy trì sự sống.

Sinh tồn giữa biển khơi

Đại tá Maria Fares, phát ngôn viên của hải quân Ecuador cho biết, rơi vào hoàn cảnh bất lợi, nhóm ngư dân gần như xuống đáy của bế tắc.

Họ không có điện, đèn thắp sáng, cũng không thể khởi động động cơ. Tất cả mọi thứ liên quan đến nguồn năng lượng trên tàu đều không hoạt động.

Cảnh tượng nhóm ngư dân cầm cự trên biển được mô tả thực sự khắc nghiệt. Không chỉ đối mặt với những cơn bão, sóng lớn giữa Thái Bình Dương, 5 ngư dân phải tìm cách sinh tồn trong điều kiện thiếu thốn trầm trọng.

Cuối cùng, sau 55 ngày lênh đênh trên biển, họ đã được tàu cá Aldo của Ecuador tìm thấy và cứu sống. Các ngư dân hiện đã được đưa về cảng an toàn và hiện tình trạng sức khỏe đã ổn định.

Đây không phải là trường hợp duy nhất các ngư dân gặp nạn giữa biển cả.

Trước đó, vào đầu năm nay, ngư dân có tên Maximo Napa (61 tuổi, người Peru) đã trôi dạt trên biển suốt 95 ngày trước khi được một tàu Ecuador cứu. Ông Napa tiết lộ đã phải ăn côn trùng, chim và thậm chí là rùa để duy trì sự sống.

Hành trình sinh tử 55 ngày dạt giữa đại dương cầm cự nhờ nước rỉ từ máy tàu - 2

Trường hợp người ngư dân người Peru vẫn sống sót giữa biển khơi được mô tả là rất hy hữu (Ảnh: News).

Ngoài ra, một trường hợp khác gây xôn xao là thủy thủ người Nga Mikhail Pichugin, người đã sống sót hơn 2 tháng trên một chiếc thuyền bơm hơi tại biển Okhotsk, một vùng biển nổi tiếng nhiều bão gió và sóng lớn.

Khi được tìm thấy, đội cứu hộ phát hiện ra người thủy thủ này còn buộc thi thể của anh trai và cháu trai vào bè để ngăn chúng bị cuốn trôi.

Theo lời kể của người thủy thủ, để sinh tồn, anh phải hứng nước mưa và vật lộn giữ ấm trong túi ngủ giữa bối cảnh lênh đênh trên vùng biển ở ngoài khơi miền đông nước Nga.  

Không lâu sau đó, anh trai và cháu trai đều qua đời vì kiệt sức. Người đàn ông này đã buộc xác của 2 người thân vào thuyền để tránh bị sóng cuốn trôi.

Một trường hợp tương tự khác cũng xảy ra vào năm 2023. Thủy thủ người Australia Tim Shaddock và chú chó Bella của anh cũng đã được cứu sống sau hơn 2 tháng bị mắc kẹt trên biển khi đang hành trình từ Mexico tới Polynesia thuộc Pháp.