Hàng vạn người dự chợ Viềng trong nỗi lo dịch viêm phổi corona
(Dân trí) - Số lượng du khách về dự phiên chợ Viềng "mua may, bán rủi" năm nay tuy có giảm do những thông tin về dịch viêm phổi Vũ Hán, nhưng vẫn lên tới hàng vạn người. Trước nổi lo dịch bệnh, khẩu trang được nhìn thấy khắp nơi cùng với sự gấp gáp thay vì thảnh thơi thường thấy nơi du khách.

Đến hẹn lại lên, phiên chợ Viềng nổi tiếng lại họp vào đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8 tháng Giêng. Trước cơn bão thông tin về dịch viêm phổi corona, số lượng du khách về dự phiên chợ "mua may, bán rủi" năm nay giảm mạnh, nhưng vẫn đủ khiến mọi ngả đường trong quần thể di tích Phủ Dầy chật kín người.

Như mọi năm, phủ chính Tiên Hương lại trở thành trung tâm của đêm chợ Viềng, luôn có rất đông người vào lễ.

Trước những thông tin về tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán, đa số du khách đã đeo khẩu trang để phòng lây bệnh.


Người phụ nữ đeo khẩu trang ngồi nghỉ dưới hai màn hình lớn hiển thị hình ảnh camera theo dõi mọi góc bên trong phủ chính Tiên Hương.

Khẩu trang được nhìn thấy ở khắp nơi do nỗi lo dịch bệnh...

..., không chỉ người dân, các chiến sĩ cảnh sát làm nhiệm vụ đêm chợ Viềng cũng đeo khẩu trang.


Người đàn ông đi chợ Viềng cùng khẩu trang y tế.

Hoa, cây cảnh vẫn là mặt hàng được bày bán và được mua nhiều nhất.

Nhóm thanh niên mỗi người một khẩu trang đang xem cây cảnh bán ở chợ Viềng.

Do lo ngại dịch bệnh, du khách về dự chợ Viềng cũng tranh thủ làm lễ, đi chơi chợ nhanh chóng để giảm bớt thời gian ở chỗ đông người.

Đồ cổ, đồ giả cổ cũng là mặt hàng được chủ ý ở mỗi phiên chợ Viềng.

Theo người ở khu vực Phủ Dầy, số lượng người dân đổ về năm nay chỉ bằng 1/2 năm ngoái.

Tới hơn 1h sáng ngày mùng 8 tháng Giêng, chợ Viềng đã khá vãn người, khác hẳn mọi năm thường vẫn đông nghịt cho đến 4-5h sáng.
Quý Đoàn - Đức Văn










