Hàng trăm “nơm thủ” khuấy động đầm cá Cụ Kỳ ở Nghệ An

(Dân trí) - Hàng trăm “nơm thủ” từ nhiều địa phương đổ về ao Cụ Kỳ, xã Kim Liên, Nghệ An, cùng lội đầm bắt cá bằng nơm tre, tạo nên không khí sôi động, đậm chất làng quê xứ Nghệ.

Ngày 2/8, hàng trăm người dân từ khắp nơi đã đổ về ao Cụ Kỳ, xã Kim Liên, Nghệ An mang theo nơm, vó tham gia lễ hội bắt cá truyền thống.

Từ sáng sớm, không khí tại ao Cụ Kỳ đã trở nên náo nhiệt. Các "nơm thủ" cùng đông đảo người dân, du khách đã tập trung kín bờ đầm, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tranh tài dưới nước. Khi hiệu lệnh bắt đầu vang lên, hàng trăm người đồng loạt lội xuống đầm rộng khoảng 4.000m2. Mặt nước yên ả nhanh chóng bị khuấy động bởi tiếng bước chân, tiếng nơm úp xuống nước và những tràng cổ vũ không ngớt từ phía người xem.

Hàng trăm “nơm thủ” khuấy động đầm cá Cụ Kỳ ở Nghệ An - 1

Người dân hào hứng tham gia lễ hội nơm cá tại xã Kim Liên, Nghệ An (Ảnh: T. Hòa).

Trong làn nước ngang thắt lưng, các "nơm thủ" di chuyển khéo léo, dùng chân dò đáy bùn để tìm vị trí cá ẩn nấp. Khi cảm nhận được cá, họ nhanh tay úp nơm, giữ chặt, thò tay vào bắt. Công việc này đòi hỏi sự nhanh nhạy, kinh nghiệm và cả may mắn.

Ban tổ chức quy định người tham gia chỉ được sử dụng dụng cụ đánh bắt thủ công truyền thống. Mọi hình thức đánh bắt có nguy cơ tận diệt nguồn lợi thủy sản như lưới kéo, kích điện đều bị nghiêm cấm. 

Hàng trăm “nơm thủ” khuấy động đầm cá Cụ Kỳ ở Nghệ An - 2

Hàng trăm người dân xuống đầm nơm cá tại Ao Cụ Kỳ, xã Kim Liên (Ảnh: T. Hòa).

Mỗi khi có người bắt được cá lớn, tiếng reo hò lại vang dậy khắp đầm. Đầm nước có nhiều loại cá như lóc, rô phi, mè, chép và trắm, với kích thước lớn, làm tăng thêm phần hấp dẫn cho cuộc thi.

Ông Nguyễn Khắc Lộc (78 tuổi, trú xã Thuần Trung, Nghệ An) là một trong những người cao tuổi tham gia lễ hội. Ông chia sẻ: "Cảm giác lội xuống nước, tự tay bắt cá bằng nơm khiến tôi như được trở lại thời nhỏ. Đây không chỉ là cuộc vui mà còn là nét văn hóa truyền thống cần được gìn giữ".

Lễ hội diễn ra trong khoảng 2 giờ đồng hồ. Càng về cuối, không khí càng sôi động khi nhiều "nơm thủ" liên tiếp bắt được cá lớn. Anh Nguyễn Phi Hán (33 tuổi, trú xã Xuân Lâm, Nghệ An) đã xuất sắc giành giải cá lớn nhất nặng 4,2kg.

Hàng trăm “nơm thủ” khuấy động đầm cá Cụ Kỳ ở Nghệ An - 3

Anh Nguyễn Phi Hán, trú xã Xuân Lâm, Nghệ An bên con cá nặng 4,2kg (Ảnh: T. Hòa).

Ngoài giải thưởng cho cá lớn nhất, ban tổ chức còn vinh danh "nơm thủ" cao tuổi nhất và người trẻ tuổi nhất, góp phần tạo thêm sự hào hứng và gắn kết giữa các thế hệ.

Bà Nguyễn Thị Phương Thúy, Bí thư Đảng ủy xã Kim Liên, cho biết lễ hội nơm cá ao Cụ Kỳ không chỉ là hoạt động vui chơi do người dân tự tổ chức mà còn mang ý nghĩa bảo tồn giá trị văn hóa dân gian. Việc chỉ sử dụng dụng cụ đánh bắt thủ công giúp người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu thêm về phương thức mưu sinh của cha ông.

Lễ hội cũng là không gian để người dân gặp gỡ, giao lưu sau những ngày lao động vất vả, góp phần duy trì nét sinh hoạt cộng đồng đặc trưng của làng quê. 

Đọc nhiều trong Đời sống