Bạc Liêu:

Hàng ngàn người “đội nắng” đi cúng Phật Bà ngày Rằm tháng Giêng

(Dân trí) - Sáng ngày 22/2 (nhằm Rằm tháng Giêng), trời nắng gay gắt nhưng hàng ngàn người từ khắp nơi vẫn "đội nắng" đổ về Quán Âm Phật Đài (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) cúng viếng Phật Bà Nam Hải để cầu may mắn, bình an.

Chen chân cúng Phật Bà ngày Rằm tháng Giêng ở Bạc Liêu.

Ghi nhận của PV Dân trí, từ sáng sớm nay (22/2), rất đông người và xe đi từ trung tâm TP Bạc Liêu hướng ra ven biển phường Nhà Mát để vía Phật Bà Nam Hải (còn gọi là Mẹ Nam Hải) dịp Rằm tháng Giêng. Các con đường chính đi ra Phật Bà là Cao Văn Lầu và Ninh Bình liên tục có xe vào ra, không khí khá nhộn nhịp.

Thời tiết tại Bạc Liêu trong ngày Rằm tháng Giêng nắng nóng oi bức nhưng vẫn không làm chùn chân của khách thập phương đi cúng vía Phật Bà để cầu may mắn, bình an trong năm mới. Khu vực trước và trong khuôn viên Phật Bà chật kín người làm cho trời đã nóng lại càng nóng thêm.

Hàng ngàn người “đội nắng” đi cúng Phật Bà ngày Rằm tháng Giêng - 1
Hàng ngàn người đổ về Quán Âm Phật Đài trong ngày Rằm tháng Giêng để vía Phật Bà Nam Hải.
Hàng ngàn người đổ về Quán Âm Phật Đài trong ngày Rằm tháng Giêng để vía Phật Bà Nam Hải.

Xung quanh tượng Phật Bà cao hơn 11m hướng ra phía biển, hàng trăm người cố chen chân sát tượng Phật Bà nhất để bày đồ cúng, thắp nhang khấn vái. Có người không chen vào gần được tượng Bà thì bày đồ lễ bên ngoài ở trên bàn và cả dưới đất nên cảnh tượng nhìn khá lộn xộn.

Rất đông người dân chen chúc sát gần tượng Bà bày lễ cúng.
Rất đông người dân chen chúc sát gần tượng Bà bày lễ cúng.
Hàng ngàn người “đội nắng” đi cúng Phật Bà ngày Rằm tháng Giêng - 4
Hàng ngàn người “đội nắng” đi cúng Phật Bà ngày Rằm tháng Giêng - 5
Những người không chen vào được thì bày lễ ở phía ngoài, trên bàn hoặc dưới đất để cúng Bà.
Những người không chen vào được thì bày lễ ở phía ngoài, trên bàn hoặc dưới đất để cúng Bà.
Các vòng bao cây xanh cũng trở thành bàn cúng.
Các vòng bao cây xanh cũng trở thành "bàn" cúng.
Trời quá nắng nên người dân đội cả mũ để khấn vái.
Trời quá nắng nên người dân đội cả mũ để khấn vái.

Một nữ khách thập phương ở tận tỉnh Cà Mau cho biết, vì đoán trước sẽ có rất nhiều người đi cúng Bà nên vợ chồng chị phải đi từ sáng sớm để có thể bày đồ lễ gần tượng Bà nhất. Tuy nhiên, khi vợ chồng chị đến nơi chỉ mới hơn 7h sáng mà đã có hàng trăm người đến cúng rồi nên đành đặt đồ lễ bên ngoài chứ chờ chen vào thì rất lâu. “Năm nào cũng vậy, nếu ngay dịp Tết đi không được thì Rằm tháng Giêng vợ chồng tôi đều đến đây cúng vía Bà để cầu cho gia đình bình an, làm ăn may mắn trong năm mới”, nữ khách chia sẻ.

Chật kín khách thập phương xung quanh tượng Phật Bà.
Chật kín khách thập phương xung quanh tượng Phật Bà.
Người ngồi, người đứng, mạnh ai nấy cúng vái nên trông khá lộn xộn.
Người ngồi, người đứng, mạnh ai nấy cúng vái nên trông khá lộn xộn.

Quan sát của PV Dân trí, không chỉ bày lễ cúng Bà khói nhang nghi ngút mà nhiều người còn đến cận tượng Phật Bà để chạm tay vào đài sen dưới chân Bà đứng để lấy may. Do khu vực bệ tượng Bà khá hẹp, trong khi rất đông người muốn cầu may nên họ cũng phải chen chân mới chạm vào được.

Hàng ngàn người “đội nắng” đi cúng Phật Bà ngày Rằm tháng Giêng - 11
Chen nhau chạm tay vào đài sen để lấy may.
Chen nhau chạm tay vào đài sen để lấy may.

Trong khi đó, bên trong 2 miếu thờ 2 bên tượng Phật Bà cũng rất đông người vào cúng. Tại khu vực này còn có điểm tiếp nhận cầu an, cầu siêu nên nhiều người dân sau khi cúng vái xong cũng đến để đóng góp cầu an và cho những người đã mất.

Nghi ngút khói nhang bên ngoài một miếu thờ trong khuôn viên Phật Bà. Chỗ cắm nhang cũng đã quá tải.
Nghi ngút khói nhang bên ngoài một miếu thờ trong khuôn viên Phật Bà. Chỗ cắm nhang cũng đã quá tải.
Bên trong một miếu thờ cũng kín người khấn vái và xin cầu an, cầu siêu.
Bên trong một miếu thờ cũng kín người khấn vái và xin cầu an, cầu siêu.

Ghi nhận của PV Dân trí, đến hơn 11h trưa, trời ngày càng nắng gay gắt nhưng vẫn còn rất nhiều xe ô tô, xe máyvà dòng người từ trung tâm TP Bạc Liêu đổ ra phía biển để cúng Bà trong ngày Rằm tháng Giêng. Người dân địa phương cho biết, dịp Rằm là một trong những thời điểm mà lượng người đổ về cúng Bà đông nhất, sau Tết Nguyên đán và lễ hội vía Bà hàng nằm vào tháng 3 âm lịch.

Đã quá trưa nhưng dòng người từ khắp nơi vẫn đội nắng đổ về cúng Phật Bà trong ngày Rằm tháng Giêng.
Đã quá trưa nhưng dòng người từ khắp nơi vẫn "đội nắng" đổ về cúng Phật Bà trong ngày Rằm tháng Giêng.

Quán Âm Phật Đài tại phường Nhà Mát (TP Bạc Liêu) là một trong những địa điểm tâm linh thu hút khách thập phương đến cúng viếng, tham quan nhiều nhất của tỉnh Bạc Liêu.

Huỳnh Hải