Hai mẹ con sống sót thần kỳ sau khi nhảy từ tầng 8 ngập lửa

(Dân trí) - Một bà mẹ ở Nga đã ôm đứa con 3 tuổi lao ra khỏi ban công cách mặt đất hơn 24m khi căn hộ của họ đang cháy bừng bừng phía sau. Kỳ diệu là cả hai đều sống sót.

Người mẹ quyết định ôm con nhảy ra khỏi tầng 8 đang bốc cháy
Người mẹ quyết định ôm con nhảy ra khỏi tầng 8 đang bốc cháy

Người mẹ ở St Petersburg ôm đứa con và xoay người làm tấm đệm khi cả hai tiếp đất. Cậu bé ba tuổi chỉ bị xây xát và sốc sau cú rơi. Người mẹ thì bị gãy chân và đang trong tình trạng nguy kịch. Thế nhưng bác sĩ cho biết cô sẽ sống sót.

Người mẹ dũng cảm quyết định nhảy xuống từ tầng 8 vì không tìm được cách nào khác ra khỏi căn hộ và càng chờ đợi thì họ càng bị sặc khói.

Trong cơn nóng vội, bạn trai của cô đã phải hét lên với những người phía dưới: "Phá cửa ra".

Người mẹ rơi vào tình trạng nguy kịch nhưng sống sót
Người mẹ rơi vào tình trạng nguy kịch nhưng sống sót

Cùng lúc đó thì hai mẹ con rơi xuống mặt đất phủ tuyết.

"Tôi nhìn thấy hai mẹ con họ nhảy ra ngoài. Đứa bé nằm trên người cô ấy. Chúng tôi đỡ đứa bé lên và đưa thằng bé vào căn hộ ở tầng 1. Người mẹ vẫn còn thở. Trước đó tôi thấy cô ấy bế đứa bé đứng ở ngoài ban công và có một người đàn ông bảo phá cửa ra. Nhưng cửa kim loại nên không thể phá được", một nhân chứng kể lại.

Chủ căn hộ ở tầng 1 cho biết họ bế đứa bé vào phòng họ đã gọi xe cứu thương ngay lập tức.

"Thằng bé vẫn tỉnh táo và bình thường. Tôi bèn rót nước cho nó", cô kể.

Cậu bé bị xây xát ở đầu, mặt thì dính máu từ mẹ.

Một hàng xóm khác sống cùng tòa nhà kể rằng khi nghe thấy tiếng động và nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thấy có một người phụ nữ đang nằm sấp mặt trên đất, chân đã gãy nhưng cô vẫn cử động được. Người hàng xóm này liền lấy chăn đắp cho cô.

Bất chấp cú rơi chí mạng, cả hai mẹ con đều sống sót một cách thần kỳ. Lính cứu hỏa sau đó đã đến và giải cứu người bạn trai ra khỏi căn hộ đang bốc cháy.


Ngô Vân
Theo Dailymail