Hà Nội: Nhiều quán trà đá vỉa hè "mọc" trở lại bất chấp lệnh cấm

Phi Hùng

(Dân trí) - Mặc dù thành phố Hà Nội đã yêu cầu đóng cửa quán trà đá vỉa hè để ngăn chặn Covid-19 lây lan, nhưng đến nay không khó để bắt gặp các hàng nước trên nhiều tuyến đường mở cửa trở lại.

Hà Nội: Nhiều quán trà đá vỉa hè mọc trở lại bất chấp lệnh cấm - 1
Ghi nhận trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngày 18/2, nhiều người bất chấp các quy định về phòng chống dịch Covid-19, vẫn ngang nhiên bán trà đá trên vỉa hè.
Hà Nội: Nhiều quán trà đá vỉa hè mọc trở lại bất chấp lệnh cấm - 2
Dọc theo đường Phạm Văn Đồng, các quán ăn vặt, quán trá đá đã xuất hiện trở lại.
Hà Nội: Nhiều quán trà đá vỉa hè mọc trở lại bất chấp lệnh cấm - 3
Người dân vẫn thản nhiên trò chuyện, tụ tập bên những quán nước ven đường.
Hà Nội: Nhiều quán trà đá vỉa hè mọc trở lại bất chấp lệnh cấm - 4
Một quán nước cũng mọc trở lại tại gần khu vực bến xe Mỹ Đình.
Hà Nội: Nhiều quán trà đá vỉa hè mọc trở lại bất chấp lệnh cấm - 5

Theo quan sát, các quán nước thường giảm lược bớt đồ đạc để tiện bề "chạy" khi có công an đi kiểm tra

Hà Nội: Nhiều quán trà đá vỉa hè mọc trở lại bất chấp lệnh cấm - 6
Tuy vậy, trên đường Tôn Thất Thuyết, một quán vẫn thản nhiên bày đủ các loại hàng hóa.
Hà Nội: Nhiều quán trà đá vỉa hè mọc trở lại bất chấp lệnh cấm - 7
Trước đó, tại phiên họp của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 Thành phố Hà Nội chiều15/2 (tức mùng 4 Tết), Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu đóng cửa quán ăn đường phố; quán trà đá vỉa hè, quán cà phê và tạm thời đóng cửa các di tích để ngăn chặn Covid-19 lây lan.
Hà Nội: Nhiều quán trà đá vỉa hè mọc trở lại bất chấp lệnh cấm - 8
Nhưng chỉ sau 2 ngày, hàng loạt các quán nước vỉa hè đã lén lút mở cửa trở lại.
Hà Nội: Nhiều quán trà đá vỉa hè mọc trở lại bất chấp lệnh cấm - 9
Ngay gần cổng Viện huyết học - Truyền máu Trung ương, rất đông người tụ tập tại quán nước, mặc cho nguy cơ lây nhiễm Covid-19 ở những nơi này rất cao.
Hà Nội: Nhiều quán trà đá vỉa hè mọc trở lại bất chấp lệnh cấm - 10
Tại phường Yên Hòa, một quán trà đã cũng thản nhiên bày biện ngay giữa ngã ba, chủ quán cho biết: "Thỉnh thoảng có công an lại chạy, chẳng ai cho bán đâu, tôi vẫn dặn khách phải giữ khoảng cách an toàn khi ngồi uống nước".