Đàn bò đi lạc, cụ ông ở Nghệ An nhờ người đăng lên mạng và cái kết bất ngờ

Hoàng Lam

(Dân trí) - Sau 2 ngày đàn bò 3 con đi lạc, ông Sơn được người thân gợi ý đăng lên mạng xã hội nhờ người hỗ trợ tìm kiếm. Điều bất ngờ xảy ra chưa đầy một giờ sau đó.

Gần 19h ngày 12/1, ông Nguyễn Đình Sơn (xóm Phượng Sơn, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An) lùa 3 con bò vượt qua quãng đường gần 8km về đến nhà. Lúc này, đông đảo bà con, làng xóm đã có mặt, chúc mừng ông bà tìm lại được sản nghiệp tích góp của mình.

Đi bộ quãng đường dài nhưng người đàn ông 75 tuổi không tỏ vẻ mệt mỏi mà hết sức phấn chấn, móm mém cười đáp lại những lời chúc mừng của bà con lối xóm. Những lo lắng, mệt mỏi của ông suốt gần 3 ngày qua đã tan biến, khi đàn bò được tìm thấy.

Đàn bò đi lạc, cụ ông ở Nghệ An nhờ người đăng lên mạng và cái kết bất ngờ - 1

Niềm vui của ông Sơn khi tìm thấy đàn bò sau gần 3 ngày bị lạc (Ảnh: Tùng Thanh).

Trước đó, sau nhiều năm tích góp, hai vợ chồng ông Sơn mua được con bò để chăn nuôi. Bò đẻ ra bê, ông bà chăm bẵm làm của để dành. Cách đây vài tháng, một đơn vị đã hỗ trợ vợ chồng ông Sơn thêm một con bò sinh sản cùng 4 hộ dân khác trong xóm.

Ngày 10/1, ông Sơn dắt đàn bò gồm 3 con đi chăn thả. Trong khi đàn bò gặm cỏ, ông tranh thủ đi nhặt ve chai. Chiều tối, ông Sơn ra đồng lùa bò về thì tá hỏa không thấy bò đâu.

Tìm mãi không thấy, ông Sơn lếch thếch về nhà, nhờ người thân hỗ trợ, đồng thời báo lên chính quyền địa phương nhờ giúp đỡ.

"Xóm và xã thông báo lên hệ thống truyền thanh, người thân, hàng xóm cũng tổ chức tìm kiếm nhưng suốt 2 ngày không có kết quả. Chúng tôi lo lắng đàn bò đã theo trục đường lớn đi quá xa, hoặc có điều không may xảy ra", ông Vinh cho hay.

Trưa 12/1, một số thanh niên trong xóm quyết định nhờ một trang Fanpage hơn 2 triệu lượt theo dõi hỗ trợ tìm kiếm.

Đàn bò đi lạc, cụ ông ở Nghệ An nhờ người đăng lên mạng và cái kết bất ngờ - 2

Cụ ông 75 tuổi dắt đàn bò về nhà trên quãng đường hơn 8km (Ảnh: Tùng Thanh).

Đàn bò đi lạc, cụ ông ở Nghệ An nhờ người đăng lên mạng và cái kết bất ngờ - 3

Người thân, hàng xóm tới chia sẻ niềm vui với gia đình ông Sơn (Ảnh: Tùng Thanh).

"Nhìn đôi mắt thất thần của cụ ông cao tuổi ngồi bên đống rơm, khi cả sản nghiệp của gia đình có nguy cơ bị mất, chúng tôi quyết định hỗ trợ.

Khi đăng tải thông tin, ngoài việc nhờ cộng đồng mạng chung tay tìm kiếm, chúng tôi mong rằng nếu ai đang giữ đàn bò, trả lại cho gia đình ông. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đăng thông tin tìm kiếm gia súc trên trang của mình", người quản lý Fanpage chia sẻ.

Sau 40 phút kể từ khi thông tin đăng tải trên trang, ban quản trị nhận được tin nhắn của người dân về việc phát hiện đàn bò 3 con đang lang thang ở khu vực ngã 3 Nam Cấm, Nghi Lộc, cách xã Nghi Diên khoảng 8km, nghi là đàn bò đang thất lạc của ông Sơn.

Đàn bò đi lạc, cụ ông ở Nghệ An nhờ người đăng lên mạng và cái kết bất ngờ - 4

Hình ảnh cụ ông ngồi thất thần bên đống rơm sau 2 ngày không tìm được bò khiến cộng đồng mạng xúc động, thương cảm (Ảnh: Tùng Thanh).

Một mặt nhờ người giữ đàn bò lại, một mặt, quản trị trang nhờ một người quen của mình đến nhà, chở ông Sơn đến tận nơi để kiểm tra. Kết quả, đàn bò này chính là sản nghiệp của vợ chồng ông Sơn đang tìm kiếm mấy ngày qua.

"Đàn bò được tìm thấy, chúng tôi cũng vui lây với niềm vui của vợ chồng ông Sơn", xóm trưởng xóm Phượng Sơn chia sẻ.

Trên Fanpage, các bài đăng về quá trình tìm đàn bò và niềm vui của cụ ông khi tìm được đàn bò nhận được hàng nghìn lượt cảm xúc, chia sẻ. Nhiều người dùng mạng xã hội gửi lời chúc mừng vợ chồng ông Sơn và cảm ơn sự hỗ trợ hiệu quả của cộng đồng.

Sáng 13/1, dù trời mưa rét, hàng xóm vẫn kéo đến chia sẻ niềm vui với vợ chồng ông Sơn. Vì trời mưa, một phần vì bò vừa đi lạc nên ông Sơn không dám thả mà nhốt trong chuồng, cho ăn rơm rạ, thân chuối thái trộn cám vỗ béo.

"Đàn bò trị giá hơn 40 triệu đồng, là tài sản lớn nhất của vợ chồng tôi. Nay tìm được bò, vợ chồng tôi phấn khởi quá. Tối qua, tôi không ngủ được, thỉnh thoảng phải ra kiểm tra xem chuồng trại đã đóng cẩn thận chưa", người đàn ông 75 tuổi chia sẻ.

Ông Phạm Đình Vinh - Xóm trưởng xóm Phượng Sơn - cho biết, gia đình ông Sơn thuộc trường hợp đặc biệt khó khăn. Các con gái ra riêng, ông Sơn sống với vợ. Vợ ông Sơn đau yếu, không có khả năng lao động, trong khi bản thân ông cũng đã già.