Giữa bao nhiêu bộn bề, đừng quên "thương mình một tí"

Trường Thịnh

(Dân trí) - Dù mải chạy theo những bận rộn của công việc, nhưng khi có một điểm tựa, mỗi người có thể dừng lại nghỉ ngơi để bước tiếp. Đây là thông điệp của MV "Sống như ý", được truyền tải qua sự diễn xuất của nghệ sĩ Hồng Đào và hot tiktoker "Tú Màn Thầu".

"Muốn nghỉ ngơi, nhưng đời không cho phép mình dừng lại"

Đó là điều được nhiều người chia sẻ dưới phần bình luận của phim ngắn "Thương mình một tí, cho đời như ý" mà Generali Việt Nam cho ra mắt vào cuối tháng 10 vừa qua. Như Ý, nhân vật chính trong phim do hot tiktoker "Tú Màu Thầu" thủ vai, là một cô gái mải chạy đua với những bận bịu của cuộc đời và những mối quan hệ xã hội mà quên mất việc yêu thương chính bản thân mình.

Phim ngắn "Thương mình một tí, cho đời như ý" đánh dấu sự trở lại của serie phim ngắn "Sống như ý" của thương hiệu bảo hiểm đến từ nước Ý - Generali, với sự góp mặt của nghệ sĩ Hồng Đào và hot tiktoker Thiên Tú (Tú Màn Thầu)

Nhiều người sẽ tìm thấy mình ở nhân vật Như Ý; những bạn trẻ đêm muộn vẫn ngồi trước màn hình máy tính làm việc, bậc làm cha mẹ luôn tất tảo mưu sinh vì con cái, gia đình; các em học sinh đi học từ sáng sớm tới tối khuya; cô chú tài xế chạy xe muộn hơn một chút, kiếm thêm thu nhập để sắm sửa cho Tết. Dù muốn nghỉ ngơi, họ còn trách nhiệm khó thể buông bỏ. Bên cạnh đó họ còn chịu những áp lực vô hình từ bạn đồng trang lứa, gia đình, xã hội và cả những kỳ vọng họ tự đặt lên bản thân.

Một khảo sát của Wakefield Research năm 2019 cho thấy có tới 79% người tham gia cảm thấy họ không được nghỉ ngơi đầy đủ mỗi ngày. Trung bình, người Việt Nam dành 10 ngày một năm để ngủ bù. Năm 2022, ngay cả khi Việt Nam đã bước sang giai đoạn bình thường mới, mỗi người lại đối mặt với những thay đổi quá nhanh về kinh tế - xã hội.

Điều này khiến cho những nỗ lực, cố gắng của nhiều người chuẩn bị cho một mùa Tết trở nên khó khăn, vất vả hơn. Trước những biến động khó lường của cuộc sống, con người càng khó cho phép bản thân được nghỉ ngơi.

Ai cũng cần tìm cho mình một điểm tựa vững chắc

Càng đuổi theo những kỳ vọng lớn lao, con người lại càng có thêm những ước muốn bé nhỏ. Đó là mỗi buổi sáng có thể được ngủ muộn hơn, chiều đi làm về được ngồi ăn bữa cơm với người thân, cuối tuần được thảnh thơi đi chơi với bạn bè và gia đình. Đặt mơ ước, sự nghiệp và những con số sang một bên, những điều đơn giản ấy lại khiến cuộc sống trở nên "như ý" hơn.

Đáp ứng những mong muốn của bản thân là nuôi dưỡng điểm tựa vững chắc trong cuộc sống - chính là chúng ta. Mỗi người đều có thể thương mình nhiều hơn một chút khi dành thời gian chơi thể thao, đọc sách, học kiến thức mới, chăm chút cho gia đình và những người thương yêu, hay chỉ đơn giản là cho mình vài phút dừng lại hít thở.

Với những người em, người con đang vất vả sớm khuya, mỗi người hãy để những kỳ vọng lớn lao về thành tích, sự nghiệp, cuộc sống được bé lại. Để mỗi sáng, họ được ngủ thêm một chút, được dành thêm thời gian bên gia đình và bạn bè, để trái tim được chữa lành.

Giữa bao nhiêu bộn bề, đừng quên thương mình một tí - 1
"Không kỳ vọng lớn lao, mẹ chỉ mong con có thêm thời gian chăm sóc chính mình", một thông điệp đến từ "Sống như ý" (Ảnh trích từ MV).

Trước những khó khăn của cuộc đời, mỗi người đều cần một người đồng hành, sẵn sàng thấu hiểu và bảo vệ để những lúc mệt mỏi, chúng ta có thể dựa vào nghỉ ngơi và "thương mình một tí". Đó có thể là những người thân, người bạn xung quanh, hoặc cũng có thể là chính mình khi ta biết cách buông bớt kỳ vọng và chữa lành cho bản thân.

Khi hiểu và thông cảm cho nhau, mỗi người cũng có thể trở thành điểm tựa chắc chắn của người khác. Đó là thông điệp mà hãng bảo hiểm đến từ nước Ý - Generali mong muốn truyền tải qua phim ngắn "Thương mình một tí, cho đời như ý" trong serie " Sống như ý".

"Sống như ý" là chuỗi phim ngắn đầy cảm xúc về tình yêu thương, sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau, để truyền cảm hứng và khích lệ mỗi người hướng tới một cuộc sống như ý hơn, hạnh phúc hơn. Phim ngắn "Thương mình một tí, cho đời như ý" mang đến thông điệp nhân văn, chữa lành, cổ vũ mọi người hành động để yêu thương chính mình hơn qua những điều nhỏ bé mỗi ngày.

Hãng bảo hiểm đến từ nước Ý muốn truyền tải thông điệp rằng: "Dù bạn đã thương mình đủ hay chưa, Generali hy vọng trở thành người bạn đồng hành qua những thăng trầm của cuộc sống, cùng bạn "thương mình một tí" hay trở thành điểm tựa vững chắc cho những người thân yêu".