"Giao nắng" - chuyến xe mang ấm áp đến Tây Ninh

Trường Thịnh

(Dân trí) - Khởi đầu từ năm 2024, "Giao nắng, chuyển yêu thương" là dự án thiện nguyện do 247Express tổ chức, tiếp tục mang đến những tia nắng ấm áp cho mảnh đất biên giới Tây Ninh, tiếp nối sứ mệnh sẻ chia đến cộng đồng.

­Yêu thương lan tỏa đến đồng bào vùng đất biên giới

Tháng 9, tháng chuẩn bị chào tạm biệt không khí thu để đón một mùa đông sắp đến, cũng là thời điểm các bạn học sinh khởi động một năm học mới nhiều thú vị.

Khác với các em ở những vùng quê khác, việc đến trường học tập của học sinh tại huyện Tân Châu và Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) còn khó khăn khi đời sống vật chất còn thiếu thốn, gặp nhiều trở ngại từ điều kiện sinh hoạt, đi lại cũng như những nhu cầu cơ bản phục vụ đời sống.

Giao nắng - chuyến xe mang ấm áp đến Tây Ninh - 1

Nụ cười vẫn luôn nở trên môi các em học sinh ở Tân Châu, Tây Ninh dù điều kiện sống còn nhiều khó khăn.

Khởi đầu từ năm 2024, "Giao nắng, chuyển yêu thương" là dự án thiện nguyện do 247Express tổ chức, với mong muốn mang đến những tia nắng ấm áp cho bà con, trẻ em, học sinh đang vẫn còn thiếu thốn về cả vật chất lẫn tinh thần. Trong tháng 9, chuyến xe "Giao nắng" đã ghé đến mảnh đất biên giới Tây Ninh.

"Giao nắng, chuyển yêu thương" - hành trình kết nối và chia sẻ

Sự khác biệt của hành trình thiện nguyện mà 247Express thực hiện tại Tây Ninh, đó là đoàn sẽ thông qua "người kết nối" - Hoa hậu Ngọc Châu, người con của mảnh đất Tây Ninh, để hiểu rõ hơn nhu cầu, mong muốn cũng như thực trạng khó khăn và mang đến giải pháp cấp thiết phù hợp, giúp bà con vượt qua hoàn cảnh trước mắt.

"Đó cũng là 'nắng' mà 247Express mong mỏi giao đến từng cá thể của cộng đồng", đại diện thương hiệu chia sẻ.

Giao nắng - chuyến xe mang ấm áp đến Tây Ninh - 2

Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 - Ngọc Châu là người kết nối 247Express giao "nắng" đến với các em nhỏ tại Tân Châu và Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Tây Ninh - mảnh đất biên giới giáp nước bạn Campuchia, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Cuộc sống nơi đây đối mặt với thời tiết khắc nghiệt - "nắng cháy da người". Hoa hậu Ngọc Châu - người đã giúp kết nối 247Express và người dân Tây Ninh, chia sẻ may mắn của mình để giúp người dân nơi đây có sự no đủ, ổn định hơn.

Giao nắng - chuyến xe mang ấm áp đến Tây Ninh - 3

Hoa hậu Ngọc Châu cùng 247Express tới thăm bà con và các em nhỏ tại mảnh đất biên giới Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Hoa hậu Ngọc Châu - Người con Tây Ninh cùng "Giao nắng, chuyển yêu thương"

Lớn lên tại Tây Ninh trong một gia đình làm nông, Hoa hậu Ngọc Châu hiểu rõ những vất vả mà người dân nơi đây phải trải qua. Sau khi cha cô mất sớm, mẹ của Ngọc Châu đã một mình gánh vác gia đình, làm việc chăm chỉ để nuôi con. Trong hoàn cảnh khó khăn, bà quyết định dùng số tiền ít ỏi kiếm được để xây một ngôi nhà vững chắc cho các con, tránh việc phải lo lắng tương lai bất định.

Tinh thần kiên cường và quyết tâm ấy của mẹ đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho Ngọc Châu trên con đường phát triển của mình.

Đồng cảm với những hoàn cảnh thiếu thốn, Ngọc Châu cho biết cô muốn quay về giúp đỡ quê hương. Trong chuyến đi này, cô đã cùng 247Express trao tặng các món quà ý nghĩa như xe đạp, học bổng, thẻ bảo hiểm y tế và sân chơi vận động thể chất, chăm lo sức khỏe cho học sinh, cũng như hỗ trợ cho các hộ gia đình khó khăn có mái ấm nhiều màu sắc sáng sủa hơn.

Ngọc Châu chia sẻ, cô không chỉ cảm nhận được niềm vui của bà con và các em nhỏ mà còn thấy chính mình được tiếp thêm động lực trong hành trình đóng góp cho quê nhà.

Giao nắng - chuyến xe mang ấm áp đến Tây Ninh - 4

Những khoảnh khắc đầy xúc động khi các bé được trải lòng mình với các cô chú của đoàn "Giao nắng".

Giao nắng - chuyến xe mang ấm áp đến Tây Ninh - 5

Chuyến xe "Giao nắng" ghé thăm những hộ gia đình khó khăn tại Tây Ninh, hỗ trợ sơn sửa nhà cho mái ấm nhiều màu sắc.

Khi được hỏi về các dự tính trong tương lai, Hoa hậu Ngọc Châu tâm sự: "Trong 5 năm tới, Ngọc Châu vẫn sẽ là Ngọc Châu, tiếp nối hành trình chia sẻ với một trái tim nồng nhiệt và một đôi tay sẵn sàng hành động để theo đuổi giấc mơ của mình là mang đến những điều kiện đầy đủ về y tế, giáo dục, tình cảm cho trẻ em".

Hành trình "Giao nắng, chuyển yêu thương" sẽ liên tục lăn bánh

Trong hơn nửa đầu năm 2024, chuyến xe "Giao nắng, chuyển yêu thương" đã mang tia nắng hy vọng đến nhiều cộng đồng khó khăn tại Bình Phước, Hà Giang, Nghệ An và Tây Ninh. Với mong muốn mang đến những thay đổi tích cực trong đời sống bà con và trẻ em vùng sâu vùng xa, hành trình này đang không ngừng mở rộng đến những vùng đất cần sự hỗ trợ.

Với giá trị cốt lõi "kết nối và chia sẻ" cùng "tôn trọng và yêu thương", chuyến xe được kỳ vọng sẽ tiếp tục lăn bánh đến những cung đường mới, tiếp tục lan tỏa ánh nắng ấm áp đến nhiều hơn những mảnh đời khó khăn, trong hành trình "Giao nắng, chuyển yêu thương" của 247Express.