Giặc chuột tấn công Trung Quốc

Mực nước hồ Động Đình, một trong những hồ trữ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, dâng cao đã khiến hàng triệu con chuột "di cư" vào các khu nông trang lân cận.

Các nông trang này đang vào mùa thu hoạch. Sức tàn phá hoa màu của giặc chuột tồi tệ đến mức các quan chức thị xã Shapanzhou, tỉnh Hồ Nam, phải treo thưởng 0,2 nhân dân tệ (400 VNĐ) cho mỗi đuôi chuột mà người dân bắt được.

Kết quả? Nông dân các vùng lân cận đã đổ xô đi bẫy và bắt chuột, với kỷ lục là một nông dân mang nộp hơn ... 1000 đuôi chuột chỉ sau hai ngày treo giải.

Đây được coi là "cuộc khủng hoảng chuột tồi tệ nhất" tại Trung Quốc trong 10 năm qua.

Các chuyên gia lo ngại rằng chuột, với tốc độ sinh sản rất nhanh, sẽ tàn phá hàng ngàn hecta diện tích nông nghiệp đang mùa thu hoạch trong khu vực này, vốn là một trong những "vựa lúa" chính của Trung Quốc. Tỉnh Hồ Nam thậm chí đã phải thành lập riêng một đội "đặc nhiệm" ngăn chặn dịch bệnh truyền nhiễm mà giặc chuột có thể reo rắc.

Theo một trung tâm bảo vệ rau xanh của thị xã, trên mỗi mẫu đất nông trang họ đã phát hiện tới... từ 300 đến 500 con chuột, thậm chí tại một số nơi, con số này còn vượt quá mức... 1000 con/mẫu đất.

Không chỉ ăn lúa, giặc chuột còn tấn công sang cả các loại bí ngô, dưa hấu, bông và cây giống.

"Không biết bao nhiêu chuột đã kéo đến tàn phá ruộng lúa nhà tôi. Chúng đến, gặm phá hoa màu. Nhiều con thậm chí còn không tìm nổi chỗ để đặt chân nên phải nằm đè lên lưng con khác" Nie Qiulin, một người nông dân bị nạn kể lại trong kinh hoàng.

Theo Châu Anh
Tiền Phong/Xihuanet, AFP