Ghé chợ "nhà giàu" Hà Nội: Tiểu thương đi chợ hộ người dân

Khôi Vũ

(Dân trí) - Ông Đặng Văn Tiệm, một tiểu thương bán gà vừa đi chợ hộ khách, cho hay: "Dịch thế này, nhiều người tâm lý sợ ra chỗ đông người nên mua gà nhà tôi rồi cần mua gì tôi đi chợ và mang tới tận nơi".

Ghé chợ "nhà giàu" Hà Nội: Tiểu thương đi chợ hộ người dân

Chợ Hàng Bè những ngày giãn cách xã hội không còn đông đúc như trước, thay vào đó là cảnh thưa thớt người mua. Những ngày này người dân không được đi xe vào chợ như trước nữa, toàn bộ phải để xe bên ngoài và đi bộ vào.

Nhiều chợ trên địa bàn Hà Nội đã thực hiện đi chợ bằng thẻ đi chợ, nhưng tại chợ Hàng Bè chưa thực hiện biện pháp phòng dịch này. Toàn bộ các gian hàng đều được lắp một lớp ni lông để ngăn giọt bắn giữa người mua và bán. 

7h30 sáng, PV có mặt tại chợ Hàng Bè - Cầu Gỗ (Hà Nội), được mệnh danh là chợ nhà giàu của người dân phố cổ bấy lâu nay. Hầu như người đi chợ, tiểu thương đều mang khẩu trang, lực lượng chức năng cũng có mặt thường xuyên đi tuần tra để nhắc nhở bà con về phòng chống dịch. Tấp nập nhất quanh chợ có lẽ những hàng chuyên bán rau, củ, quả, thịt, cá. 

Bà Dung (một tiểu thương bán rau ở chợ Hàng Bè) cho biết, rau là thực phẩm thiết yếu hằng ngày nên dù dịch hay không dịch, lượng khách của bà vẫn khá ổn định. "Trước lượng khách 10 phần nay còn độ 8-9 phần, nhưng người nào cũng mua một lúc nhiều hơn những ngày trước dịch" bà Dung chia sẻ.

Chị Huyền chuyên bán cá, thịt kho sẵn bán đem về cho hay lượng hàng chị bán ra vẫn đều với lý do dịch nhưng người dân vẫn phải ăn những đồ như thịt, cá. "Lượng bán ra vẫn đều đều, chỉ khác là khách một lúc mua nhiều hơn. Lượng khách không đổ dồn một lúc như lúc chưa giãn cách, người mua rải rác cả ngày", chị Huyền chia sẻ.

Ông Đặng Văn Tiệm, một tiểu thương bán gà vừa đi chợ hộ khách cho hay: " Tôi bán gà nhưng khách mua gà nhờ đi chợ giúp luôn. Dịch nhiều người tâm lý sợ ra chỗ đông người nên mua gà nhà tôi rồi cần mua gì tôi đi chợ và mang tới tận nơi".

Ghé chợ nhà giàu Hà Nội: Tiểu thương đi chợ hộ người dân - 1

Khu chợ nhỏ nằm ở ngã tư Hàng Bè - Cầu Gỗ (Hà Nội) nổi tiếng với những mặt hàng tươi ngon bậc nhất phố cổ.

Ghé chợ nhà giàu Hà Nội: Tiểu thương đi chợ hộ người dân - 2

Những ngày dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lượng người mua thưa thớt, bởi người dân ko đổ xô tới vào giờ sáng hay chiều như trước.

Ghé chợ nhà giàu Hà Nội: Tiểu thương đi chợ hộ người dân - 3

Toàn bộ chợ được lắp tấm chắn ni lông để đảm bảo phòng dịch.

Ghé chợ nhà giàu Hà Nội: Tiểu thương đi chợ hộ người dân - 4

Người mua và người bán đứng cách xa nhau tối thiểu 2 mét.

Ghé chợ nhà giàu Hà Nội: Tiểu thương đi chợ hộ người dân - 5

Người mua, người bán ở chợ Hàng Bè tuân thủ quy định đeo khẩu trang

Ghé chợ nhà giàu Hà Nội: Tiểu thương đi chợ hộ người dân - 6

Người tới chợ mua hàng đều xếp hàng cách 2 m chờ tới lượt.

Ghé chợ nhà giàu Hà Nội: Tiểu thương đi chợ hộ người dân - 7

Ông Tiệm, một tiểu thương bán gà đi chợ hộ và giao đến tận nhà người dân nếu có nhu cầu.

Ghé chợ nhà giàu Hà Nội: Tiểu thương đi chợ hộ người dân - 8

Lực lượng chức năng luôn có mặt để nhắc nhở người dân giữ khoảng cách, đeo khẩu trang khi tới chợ mua hàng.

Ghé chợ nhà giàu Hà Nội: Tiểu thương đi chợ hộ người dân - 9

Một người dân đi chợ phải viết ra giấy những đồ cần mua bởi vì người phụ nữ này mua đồ cho 5 ngày ăn luôn.

Ghé chợ nhà giàu Hà Nội: Tiểu thương đi chợ hộ người dân - 10

Tâm thế những người đi chợ ai cũng muốn giữ khoảng cách và mua nhanh để tránh tiếp xúc với nhiều người.