Gặp gỡ chàng trai có vòng bụng “đè bẹp” chiều cao

(Dân trí) - Chàng trai Rob Gillet, 25 tuổi, sống tại Bridgend, miền nam xứ Wales được mọi người so sánh với “chiếc bánh rán di động” vì anh có chiều ngang khủng hơn cả… chiều cao.

Chàng trai Rob có cân nặng 230 kg này chỉ cao 1m6 nhưng vòng bụng lại lên tới gần 2m. Anh bị mắc chứng cuồng ăn nên nghiện tất cả các đồ uống có ga và các loại bánh. Vì thế, trung bình mỗi ngày anh nạp gần 7.000 calo năng lượng, gấp 3 lần so với một người bình thường.

 

Mặc dù các bác sỹ dinh dưỡng đã khuyến cáo rằng chỉ số khối lượng cơ thể (IMB) chỉ nên dưới 25 thì Rob đã lên tới mức báo động là 86. Nghiêm trọng hơn, họ còn cảnh báo rằng anh có thể bị đột tử nếu không bắt đầu chế độ giảm cân kịp thời.

 

Gặp gỡ chàng trai có vòng bụng “đè bẹp” chiều cao
Rob có chiều ngang "khủng" hơn cả chiều cao



Rob thú nhận: “Tôi bị nghiện các đồ ngọt như sôcôla và bánh quy. Tôi không thích nhìn hình ảnh của mình trong gương nhưng khi tôi nhìn thấy đồ ăn tôi không thể cưỡng lại được”. Chàng trai tội nghiệp này cũng không ngần ngại thừa nhận rằng anh thường khóc tới lúc thiếp đi ngủ vì anh không có bạn gái và không thể sống cuộc sống bình thường của một chàng trai 25 tuổi.

 

“Tôi không nói chuyện với bạn gái nào. Tôi không thấy điều gì lý thú cả. Tôi muốn giảm cân để có thể mặc những bộ quần áo hợp thời trang, trở thành một chàng trai bình thường, đi chơi và gặp gỡ bạn bè. Nhưng, tôi thích những chiếc bánh đầy kem. Đó là sở thích của tôi”, Rob tâm sự. Anh cũng đổ lỗi cho bà ngoại, người nuôi anh từ bé, đã bồi bổ cho anh quá nhiều.

 

Khổ sở với ngoại hình của mình, Rob Gillett đã tìm cách chống chọi với cơn nghiện ăn của mình thông qua chương trình Supersize vs Superskinny của kênh truyền hình Channel 4 với sự giúp đỡ của bác sỹ dinh dưỡng Christian Jessen.

 

Gặp gỡ chàng trai có vòng bụng “đè bẹp” chiều cao
"Chàng mập" đang phải áp dụng chế độ ăn kiêng để giảm béo



Trong chương trình này, Rob hoán đổi chế độ ăn cho chàng trai Hayley Payne, cũng 25 tuổi, mắc chứng chán ăn và cân nặng chỉ đạt 43,5 kg. Đĩa thức ăn toàn đồ rán dành cho bữa sáng của Rob được thay thế bằng 2 cốc trà. Thay vì một bữa tối thịnh soạn, anh chỉ được ăn một chiếc xúc xích và một miếng pho mát dê thay vì một đĩa cà ri xanh Thái.

 

Ngoài ra, Rob còn được tới Mỹ để gặp một bà mẹ hai con nặng 260 kg và phải ngồi trong một chiếc xe lăn có gắn máy thở vào đêm. Mục đích là để Rob chứng kiến những điều đó như một cú sốc với anh và khiến anh phải thay đổi.

 

Sau hai ngày tại phòng khám, Rob đã trở về với một kế hoạch ăn mới chỉ 3.000 calo/ngày. Hiện tại anh đã giảm được gần 13 kg và vòng eo cũng nhỏ đi gần 25 cm. Rob khẳng định quyết tâm: “Tôi sẽ ăn nhiều hoa quả, rau củ hơn và sẽ ăn ít bánh kem thôi. Tôi sẽ bơi mỗi tuần 3 lần. Tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn và khỏe hơn. Vì thế, tôi muốn mình sẽ tiếp tục giảm cân nữa”.

 

Bùi Huyền

Theo DM