Fan “cuồng” bị cảnh sát “tóm cổ” khi vượt biên sang Nga xem World Cup

(Dân trí) - Quá đam mê bóng đá, một người đàn ông Trung Quốc đã quyết tâm đi hàng ngàn cây số và vượt biên trái phép sang nước Nga chỉ để theo dõi World Cup. Tuy nhiên, anh chàng đã sớm nhận được cái kết đắng, khi chuyến "phiêu lưu" bị phát giác bởi lực lượng cảnh sát ở vùng biên.

Mới đây, một người đàn ông Trung Quốc đã bị cảnh sát bắt giữ vì lí do cố tình vượt biên trái phép sang Nga chỉ để hi vọng được tham dự các trận bóng trong mùa giải World Cup 2018.

Được biết, người đàn ông này có tên Mi Dong, sống tại thành phố Trùng Khánh ở phía Tây Nam, Trung Quốc. Và nguyên nhân dẫn đến cuộc “hành trình” vượt hàng ngàn cây số để đến với “đam mê” của anh là do... cãi nhau với mẹ.

Cụ thể, anh chàng đã không chịu đi làm và nấu ăn, mà chỉ ôm lấy chiếc TV để xem các trận đấu World Cup 2018, dù đã được mẹ nhắc nhở nhiều lần. Điều gì đến cũng phải đến, sau một lần xích mích to với mẹ mình về vấn đề vừa nêu trên, Mi Dong quyết tâm “dứt áo” ra đi, tìm một nơi có thể tận hưởng “niềm đam mê” của mình một cách tốt hơn.

Được biết, anh chàng đã miệt mài đi bộ từ nhà đến biên giới nước Nga, thay vì dùng máy bay để di chuyển như mọi người. Giải thích cho quyết định liều lĩnh trên, Mi Dong cho biết: “Vé máy bay quá đắt và quá trình xin cấp thủ tục Visa rất phức tạp”.

Chuyến “hành trình” tưởng chừng đã kết thúc êm đẹp thì Mi Dong bất ngờ bị cảnh sát tỉnh Hắc Long Giang phát giác và bắt giữ. Theo đó, cảnh sát cho biết đã phát hiện ra “kẻ vượt biên” bất đắc dĩ này có những biểu hiện lén lút, đi dọc biên giới giữa Trung Quốc và Nga.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Về phía mẹ của anh chàng, sau khi biết được Mi Dong bị bắt giữ vì cố tình vượt biên trái phép, người phụ nữ này không khỏi ngỡ ngàng vì sự liều lĩnh và cố chấp của con trai mình.

Bà cho biết: “Tôi rất sốc khi biết Mi Dong định sang tận Nga để xem World Cup sau cuộc cãi vã đó. Trước khi đi, nó chỉ nói rằng mình sẽ tìm một nơi để theo dõi các trận bóng một cách tốt hơn”.

Được biết, hiện Mi Dong đã được cho về nhà nhờ sự bảo lãnh của mẹ mình.

Minh Nhật

Theo GT