Đón Noel sớm: Cha mẹ đưa con đến "Khu rừng pha lê" cách hồ Hoàn Kiếm 14km

Tiến Thịnh

(Dân trí) - Như một món quà gửi tặng cư dân và chào đón năm mới 2024, chủ đầu tư thành phố xanh Ecopark thiết kế "Khu rừng pha lê" lung linh với cây thông khổng lồ, liên tục đổi màu với 16 sắc màu rực rỡ.

Tại "khu rừng pha lê", tuyết cũng sẽ rơi dày để cư dân và khách tham quan có trải nghiệm như đang đến xứ sở của ông già Noel.

Đón Noel sớm: Cha mẹ đưa con đến Khu rừng pha lê cách hồ Hoàn Kiếm 14km - 1
Khu rừng pha lê của thành phố xanh Ecopark được đặt tại công viên mùa Hạ, đã mở cửa chào đón cư dân và khách tham quan (Ảnh: Ecopark).

Sau búp măng khổng lồ, ngôi làng kẹo ngọt, khu vườn cổ tích ánh sáng, năm nay, chủ đầu tư Ecopark chọn concept (ý tưởng) "khu rừng pha lê" với cây thông Noel khổng lồ, cụm cây thông nhỏ cùng những "người bạn" đến từ Bắc Cực như chim cánh cụt, gấu, tuần lộc… Điểm nhấn của khu rừng là có thể liên tục đổi màu với 16 sắc màu rực rỡ, xen kẽ như: trắng, đỏ, tím, hồng, xanh lá cây, xanh dương, vàng... 

Đón Noel sớm: Cha mẹ đưa con đến Khu rừng pha lê cách hồ Hoàn Kiếm 14km - 2
Lần đầu chạm tay vào tuyết là trải nghiệm đáng nhớ với các em nhỏ (Ảnh: Ecopark).

Bên cạnh cây thông pha lê đổi màu, hiệu ứng tuyết rơi và rơi dày vào những ngày cuối tuần cũng sẽ là trải nghiệm mới mẻ đối với cư dân, khách tham quan.

"Con trai 6 tuổi của tôi lần đầu biết thế nào là tuyết rơi nên vô cùng phấn khích. Mặc dù trời lạnh, người lớn rét run nhưng con vẫn nô đùa chạy nhảy không ngừng đến toát mồ hôi. Tôi nghĩ đây là cơ hội cho con trải nghiệm, vui chơi khám phá vì ở bên nội thành chật hẹp, con bị gò bó nhiều và cũng phần vì bố mẹ bận ít cho con đi chơi được", chị Nguyễn Mai Lan (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ khi đưa con sang Ecopark vui chơi, đón Noel sớm.

Đón Noel sớm: Cha mẹ đưa con đến Khu rừng pha lê cách hồ Hoàn Kiếm 14km - 3
Các em nhỏ chọn không gian khu rừng pha lê để thỏa mãn đam mê ca hát (Ảnh: Ecopark).

Một thế giới khác lạ trong mắt trẻ thơ cũng là nhận xét của anh Trần Mạnh Hà khi dẫn hai con tới công viên mùa Hạ vui chơi. Là cư dân của Ecopark 4 năm nay nhưng với bố con anh, mỗi năm Noel của Ecopark là một trải nghiệm khác nhau.

"Ý tưởng trang trí mỗi năm một khác nên cảm nhận của trẻ cũng khác nhau vô cùng. Nhà tôi bên giai đoạn 2, sang công viên mùa Hạ này khoảng 5 phút lái xe nhưng vừa sang đến nơi, con trai út của tôi thốt lên 'Trời khác quá'. Tôi hiểu trời ở đây là bầu trời, là không gian trang trí mới lạ, ấn tượng đã cho trẻ cảm nhận khác với ngày thường ngay phút giây đầu tiên nhìn thấy", anh Hà chia sẻ.

Đón Noel sớm: Cha mẹ đưa con đến Khu rừng pha lê cách hồ Hoàn Kiếm 14km - 4
Khu rừng pha lê - nơi lưu giữ kỷ niệm tình thân (Ảnh: Ecopark).

Theo đại diện chủ đầu tư Ecopark, Noel là mùa của những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt nhưng ánh sáng của khu rừng pha lê rực rỡ sẽ như những ngọn lửa, sưởi ấm cho tất cả mọi người.

"Khu rừng pha lê cũng là nơi lưu giữ tình thân, tạo nên những bức ảnh ý nghĩa cho bản thân mỗi người bên người thân yêu. Đó cũng là những giây phút trân quý, vô giá và mùa đông sẽ không còn lạnh bởi nơi ấm áp nhất là nơi có tiếng cười của người mà ta yêu thương", đại diện chủ đầu tư Ecopark chia sẻ.

Cùng chiêm ngưỡng khoảnh khắc các em nhỏ chạm tay vào tuyết và khu rừng pha lê với 16 sắc màu huyền bí tại Ecopark:

Đón Noel sớm: Cha mẹ đưa con đến Khu rừng pha lê cách hồ Hoàn Kiếm 14km - 5
Em bé tạo dáng bên cây thông đổi màu rực rỡ (Ảnh: Ecopark).
Đón Noel sớm: Cha mẹ đưa con đến Khu rừng pha lê cách hồ Hoàn Kiếm 14km - 6
Tuổi thơ của cư dân nhí Ecopark với nhiều trải nghiệm đáng nhớ (Ảnh: Ecopark).
Đón Noel sớm: Cha mẹ đưa con đến Khu rừng pha lê cách hồ Hoàn Kiếm 14km - 7
Mỗi bước chân, niềm vui của con là nụ cười của cha mẹ (Ảnh: Ecopark).
Đón Noel sớm: Cha mẹ đưa con đến Khu rừng pha lê cách hồ Hoàn Kiếm 14km - 8
Em bé đón Noel sớm với trải nghiệm chơi đùa dưới tuyết rơi (Ảnh: Ecopark).
Đón Noel sớm: Cha mẹ đưa con đến Khu rừng pha lê cách hồ Hoàn Kiếm 14km - 9
Các bé tạo dáng bên chú tuần lộc tại khu rừng pha lê (Ảnh: Ecopark).