Đi tù vì giả vờ chết để trốn nợ

(Dân trí) - Một thương nhân Mỹ vì nợ quá nhiều vượt khả năng chi trả nên đã vạch ra vụ tai nạn đắm thuyền để chết giả. Không may bị phát hiện và lĩnh mức án 7 năm ngồi “bóc lịch” trong nhà tù.

Ông Larry M. Nixon, 56 tuổi, đã phải trả 9 triệu USD tiền nợ cho hai ngân hàng và 3,5 triệu USD tiền phạt .

 

Tháng 8/2003, tàu tốc hành mang tên "Living Extra Fast" của ông Nixon đâm vào Vịnh Galveston. Các nhân viên cứu trợ đã mất nhiều ngày để tìm kiếm thi thể của ông nhưng không bao giờ tìm được.

 

Sau đó, các quan chức phát hiện ra rằng, ông Nixon đã đổi tên Patrick Hudgens và sống gần thành phố Fort Worth.

 

Sau khi bị bắt, ông này mới thú nhận rằng đã dựng nên vụ tai nạn tàu để “biến mất”, trốn tránh món nợ lên tới 4 – 5 triệu USD vì không có khả năng chi trả.

 

N.H

Theo AP