Đàn ông Hà Nội chi tiền triệu đi học chụp ảnh "sống ảo" cho vợ, người yêu

Hồng Anh

(Dân trí) - Vì chụp ảnh xấu nên anh Định nhiều lần khiến vợ thất vọng mỗi dịp đi du lịch. Chàng trai tên Quang thậm chí còn suýt bị người yêu chia tay ở Đà Lạt vì chụp trăm kiểu ảnh nhưng chỉ dùng được vài tấm.

Làm cả nhà thất vọng vì một tấm ảnh xấu

Chiều 19/10, trong gian phòng nhỏ ở trung tâm đào tạo nhiếp ảnh thực chiến nằm trên đường Nguyễn Xiển (Thanh Xuân, Hà Nội), Đặng Văn Định chăm chú nghe theo hướng dẫn của giảng viên, hướng điện thoại về phía mẫu nữ trước mặt để chọn những góc ảnh đẹp nhất.

Đứng bên cạnh, giảng viên chỉ cho anh cách lấy bố cục tỷ lệ. Để không khí bớt căng thẳng, nam giảng viên cười nói: "Hãy tưởng tượng đó là vợ mình".

Hết phần hướng dẫn của giảng viên, Định phải chủ động thực hành, hướng dẫn mẫu nữ cách chỉnh tóc, nghiêng góc mặt, mỉm cười hay vị trí đặt tay, chân...

Đàn ông Hà Nội chi tiền triệu đi học chụp ảnh sống ảo cho vợ, người yêu - 1

Anh Định thực hành trong lớp học chụp ảnh bằng điện thoại.

Anh Đặng Văn Định (28 tuổi) làm kinh doanh ở quận Hà Đông. Nghề nghiệp của chàng trai này không liên quan chút gì đến nhiếp ảnh.

Tuy nhiên, cách đây một tháng, anh quyết định chi số tiền trên 2 triệu đồng để học khóa chụp ảnh bằng điện thoại.

Chàng trai trẻ cho biết, anh đến với khóa học chụp ảnh này nhằm cải thiện kỹ năng chụp ảnh cho vợ và người thân khi đi du lịch để có những bức ảnh đẹp đăng lên mạng xã hội. 

"Vợ chồng tôi thường xuyên đi du lịch. Mỗi lần đi du lịch thì vợ và người thân thường giao trọng trách chụp ảnh cho tôi. Song, có rất nhiều lần những bức ảnh tôi chụp ra không khiến mọi người hài lòng.

Tôi sử dụng điện thoại đắt tiền trên 20 triệu đồng để chụp nhưng ảnh vẫn chẳng ra sao. Mọi người nói vui là đi chơi chỉ ngắm cảnh, không có ảnh đẹp "sống ảo" thì đúng là hơi phí. Nghe vậy tôi cũng rất ngại", anh Định kể.

Cũng theo anh Định, trong nhiều chuyến du lịch, vì biết mình chụp ảnh kém nên anh thường quan sát xung quanh, thấy ai có khả năng chụp đẹp, anh sẽ nhờ họ chụp cho vợ.

Nhiều lần như thế khiến anh cảm thấy có chút buồn lòng vì không thể chụp được tấm ảnh đẹp cho người mình yêu thương nhất.

Đàn ông Hà Nội chi tiền triệu đi học chụp ảnh sống ảo cho vợ, người yêu - 2

Trước đó, anh Định đã trải qua một số buổi học về lý thuyết.

"Vợ tôi cũng như bao phụ nữ khác, đều mong muốn có được những tấm ảnh đẹp để đăng lên mạng xã hội", anh Định nói.

Mong muốn có được một tấm ảnh đẹp của vợ khiến anh Định cảm thấy áp lực mỗi lần vào vai phó nháy.

Anh nhớ lại kỷ niệm làm vợ và người thân thất vọng vì chụp ảnh xấu. Anh kể: "Cách đây mấy tháng, tôi và vợ cùng gia đình đi du lịch Đà Nẵng. Mọi người háo hức chờ đợi khoảnh khắc chụp ảnh cùng cảnh phun lửa ở cầu Rồng.

Thời gian rồng phun lửa khá ngắn, chúng tôi không có cơ hội để chụp đi chụp lại. Bức ảnh tôi chụp thực sự rất xấu, tóc tai mọi người thì bù xù, mặt mũi bị nhòe hết, mỗi người nhìn mỗi hướng, góc máy dính rất nhiều người…".

Suýt bị bạn gái chia tay vì... không biết chụp ảnh

Minh Quang (23 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng) thậm chí còn từng suýt bị bạn gái chia tay vì "tội" chụp ảnh xấu.

Quang kể, hồi đầu năm, Quang và bạn gái đi Đà Lạt du lịch. Một buổi sáng, họ đến một quán cà phê nằm trong rừng thông vào thời điểm bình minh vừa lên. Phong cảnh sáng đẹp. Quang hăng hái làm phó nháy cho bạn gái.

"Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đơn thuần ảnh đẹp là ảnh có cảnh và người nên cứ giơ máy lên chụp thôi. Tôi bấm hàng trăm kiểu nhưng sau cùng bạn gái chỉ chọn được 2 kiểu. Bạn gái tôi khá xinh, cao 1m65 nhưng trong ảnh tôi chụp nhìn rất lùn", Quang nói.

Đàn ông Hà Nội chi tiền triệu đi học chụp ảnh sống ảo cho vợ, người yêu - 3

Minh Quang (giữa) đang đứng xem lại các bức ảnh mình vừa thực hành.

Nhìn những bức ảnh do Quang chụp, bạn gái tỏ rõ thái độ không vui. Cuộc đi chơi vì thế cũng trầm lắng hẳn.

Lần gần đây nhất, Quang và bạn gái đi Hạ Long (Quảng Ninh) chơi. Quang vẫn không tiến bộ khi chụp ảnh cho người yêu, góc nào cũng xấu. Bạn gái anh vì thế hậm hực ra mặt.

"Lúc ấy, tôi thấy mình bị giận vì mấy bức ảnh là không đáng nên cũng có sự nóng nảy. Cả hai vì thế xảy ra cãi vã và nói lời chia tay", Quang nói.

Tuy nhiên, sau đó, bình tâm trở lại, chàng trai lại quay lại làm lành với bạn gái.

"Quan trọng chúng tôi vẫn yêu nhau, không thể vì vài tấm ảnh mà ai đi đường nấy. Song tôi nhận ra, ảnh xấu không khiến chúng tôi chia tay nhưng lại dễ khiến chúng tôi bất đồng, to tiếng, nói ra những lời làm nhau tổn thương", chàng trai 23 tuổi kể về lần những bức ảnh xấu "châm ngòi" cho cuộc cãi vã giữa mình và bạn gái.

Minh Quang vì thế quyết định chi số tiền gần 3 triệu đồng để cải thiện khả năng chụp ảnh. Ngoài học chung, Quang còn cẩn thận nhờ giảng viên kèm cặp riêng một số buổi.

Đàn ông Hà Nội chi tiền triệu đi học chụp ảnh sống ảo cho vợ, người yêu - 4

Các lớp dạy chụp ảnh bằng điện thoại đang thu hút nhiều bạn trẻ.

Hải Đăng (sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội) có khả năng chụp ảnh rất đẹp bằng máy ảnh. Tuy nhiên, mỗi lần bạn gái nhờ chụp ảnh bằng điện thoại thì Đăng lại luôn bị chê lên chê xuống.

Cùng chung "cảnh ngộ" với những học viên trong lớp, Đăng cho biết, không ít lần, anh bị người yêu giận vì chụp ảnh người yêu "vai bị to" , "chân ngắn", "nhìn bị béo"...

"Chụp đẹp thì không sao nhưng chụp không đẹp thì sắc mặt người yêu thay đổi hẳn. Buổi đi chơi vì thế mà bị ảnh hưởng", Đăng nói.

Tỷ lệ người dùng mạng xã hội ở Việt Nam ngày càng tăng và nhiều người có nhu cầu đăng tải các bức ảnh của cá nhân để làm kỷ niệm, giao lưu với bạn bè. Trên mạng xã hội, các hội nhóm liên quan đến việc hướng dẫn, chia sẻ kỹ năng chụp ảnh bằng điện thoại cũng thu hút hàng trăm nghìn thành viên.

Bất ngờ ở lớp học chụp ảnh bằng điện thoại

Anh Nguyễn Việt Anh, giảng viên đồng thời là sáng lập viên một đơn vị đào tạo nhiếp ảnh thực chiến (ở Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, đơn vị của anh đã mở rất nhiều lớp đào tạo kỹ năng chụp ảnh bằng điện thoại.

Mỗi học viên đến học đều có những mục đích khác nhau. Người thì mong muốn có những bức ảnh đẹp khi đi du lịch, những người bán hàng online, kinh doanh nhỏ lẻ muốn chụp sản phẩm đẹp…

Đàn ông Hà Nội chi tiền triệu đi học chụp ảnh sống ảo cho vợ, người yêu - 5

Anh Việt Anh (phải) khá bất ngờ trước nhu cầu học chụp ảnh của các đấng mày râu (Ảnh: Hồng Anh)

"Mới đầu, tôi cứ nghĩ sẽ đông các bạn nữ học hơn nhưng khi mở lớp lại thấy có khá đông nam giới theo học. Nhiều người chia sẻ muốn cải thiện kỹ năng để chụp ảnh cho vợ, người yêu.

Tôi khá bất ngờ với lý do các anh em chia sẻ. Thời điểm mở lớp, tôi cũng không nghĩ ra lại có những học viên đến học chỉ vì muốn chụp ảnh đẹp cho vợ, bạn gái", anh Việt Anh nói.

Hiện tại, mỗi lớp học chụp ảnh bằng điện thoại của đơn vị này có khoảng 10-15 học viên. Các lớp được mở liên tục. Mỗi học viên chỉ cần bỏ ra số tiền từ 1,5 triệu đồng đến 2 triệu đồng khi tham gia một khóa cơ bản. 

Học viên được học từ 4 đến 8 buổi về các kiến thức liên quan đến bố cục, ánh sáng, tỷ lệ ảnh, cách lựa chọn góc ảnh đẹp, cách chỉnh sửa ảnh trên các ứng dụng... Họ cũng sẽ hiểu hơn về chiếc điện thoại và cách cho ra những bức ảnh làm hài lòng chị em và cộng đồng mạng.