Dân công sở ở Hà Nội "đội mưa, vượt giá rét" vái vọng bên ngoài Phủ Tây Hồ

Toàn Vũ

(Dân trí) - Trưa nay, tại Phủ Tây Hồ hàng nghìn du khách thập phương và dân công sở ở Hà Nội, "đội mưa, vượt giá rét" tới vái vọng trước cổng Phủ.

Trong ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Âm lịch hàng nghìn du khách và dân công sở ở Hà Nội đã đổ về Phủ Tây Hồ (Tây Hồ, Hà Nội) đi lễ đầu năm mới.  

Dù tiểu ban quản lý di tích Phủ Tây Hồ đã treo bảng thông báo "đóng cửa để phòng dịch", song càng về trưa lượng người đổ về đây càng đông. Mọi người đội lễ, vái vọng từ bên ngoài Phủ. 

Trước các tuyến đường vào Phủ đều có lực lượng chức năng dựng rào chắn để nhắc nhở giãn cách và đeo khẩu trang.

Chị Minh Tú (Hoàn Kiếm, Hà Nội) một nhân viên ngân hàng "bỏ bữa" ăn trưa để đi lễ Phủ đầu năm cho biết không ngờ người đến làm lễ đông như vậy. "Tôi và bạn đồng nghiệp không ăn trưa mà đến làm lễ luôn để tránh cảnh chen lấn, tắc đường như mọi năm. Tuy vậy khi đến đây đã thấy dòng người xếp hàng làm lễ rất đông", chị Tú nói. 

Anh Minh Đức (Hai Bà Trưng, Hà Nội) một ông chủ kinh doanh ngành hàng ăn uống cũng tranh thủ giờ trưa quán vắng khách tới Phủ làm lễ đầu năm. "Năm nay do dịch bệnh nên Phủ đóng cửa, dù vậy việc đi lễ đầu năm đã thành thông lệ của cả gia đình. Tôi chấp nhận đứng bên ngoài thành tâm vái vọng để hưởng chút không khí lễ chùa đầu xuân", anh Đức nói. 

Đa phần người dân tới đây đều đeo khẩu trang để phòng chống dịch Covid-19, tuy nhiên cũng có ít người kéo khẩu trang xuống để hở miệng và mũi. Dòng người đổ về Phủ vái vọng đông đúc, đôi khi không đảm bảo giãn cách.

Dân công sở ở Hà Nội đội mưa, vượt giá rét vái vọng bên ngoài Phủ Tây Hồ - 1

Hàng trăm người tập trung trước hàng rào dẫn vào Phủ Tây Hồ thời điểm trưa nay.

Dân công sở ở Hà Nội đội mưa, vượt giá rét vái vọng bên ngoài Phủ Tây Hồ - 2

Càng về trưa lượng người đổ về đây càng đông.

Dân công sở ở Hà Nội đội mưa, vượt giá rét vái vọng bên ngoài Phủ Tây Hồ - 3

Bất chấp trời có lúc mưa phùn nhẹ, nhiệt độ giảm sâu, nhưng nhiều người vẫn đội mưa chấp nhận vái vọng bên ngoài Phủ.

Dân công sở ở Hà Nội đội mưa, vượt giá rét vái vọng bên ngoài Phủ Tây Hồ - 4

Những mâm lễ được chuẩn bị chu đáo được đặt phía ngoài cổng của Phủ.

Dân công sở ở Hà Nội đội mưa, vượt giá rét vái vọng bên ngoài Phủ Tây Hồ - 5

Phủ Tây Hồ là một ngôi đền thờ công chúa Liễu Hạnh, theo truyền thuyết, nơi đây được xây dựng vào khoảng thế kỷ 17.

Dân công sở ở Hà Nội đội mưa, vượt giá rét vái vọng bên ngoài Phủ Tây Hồ - 6

Nổi tiếng là một ngôi chùa linh thiêng ở Hà Nội nên vào các ngày lễ, Tết nơi đây luôn thu hút lượng du khách đông đúc.

Dân công sở ở Hà Nội đội mưa, vượt giá rét vái vọng bên ngoài Phủ Tây Hồ - 7

Phủ đã đóng cửa nên người dân bày nến, hoa,..., đứng vái vọng từ ngoài cầu mong một năm mới bình an, tài lộc.

Dân công sở ở Hà Nội đội mưa, vượt giá rét vái vọng bên ngoài Phủ Tây Hồ - 8

Tại khu vực cổng số 75 đường Đặng Thai Mai, nhiều người tập trung vái vọng.

Dân công sở ở Hà Nội đội mưa, vượt giá rét vái vọng bên ngoài Phủ Tây Hồ - 9

Theo nhận định của chủ một quán ăn ở khu vực Phủ Tây Hồ, năm nay do dịch bệnh diễn biến phức tạp, nên lượng người đổ về đi lễ giảm hơn so với mọi năm.

Dân công sở ở Hà Nội đội mưa, vượt giá rét vái vọng bên ngoài Phủ Tây Hồ - 10

Người dân nườm nượp đến Phủ Tây Hồ trưa nay.

Dân công sở ở Hà Nội đội mưa, vượt giá rét vái vọng bên ngoài Phủ Tây Hồ - 11

Nhiều người đến đây vái vọng với sự thành tâm nhất.

Dân công sở ở Hà Nội đội mưa, vượt giá rét vái vọng bên ngoài Phủ Tây Hồ - 12

Khoảng hơn 14h lượng người đổ về Phủ Tây Hồ bắt đầu giảm dần.