Đám cưới vắng chú rể ở Hải Dương, cặp đôi nên duyên sau 10 tiếng gặp mặt
(Dân trí) - P. T. quyết định tổ chức đám cưới sau 4 lần gặp gỡ. Bạn trai công tác xa nhà, việc gì cô cũng chỉ có một mình, ra mắt, dạm ngõ, ăn hỏi, đám cưới đều một mình.
Buổi sáng, P. T. (Hải Dương) dậy thật sớm để chuẩn bị cho ngày vui trọng đại.
Trong sân ngoài ngõ tràn ngập sắc đỏ. Tất bật chuẩn bị cho giờ đón dâu nhưng cứ chốc chốc cô lại ngó màn hình điện thoại bởi đó là cầu nối duy nhất kết nối cô với chú rể Đ. T.
Người bạn đời khi ấy đang công tác ngoài đảo xa ở Khánh Hòa, cách Thảo cả ngàn cây số.
Hôn lễ của P. T. không giống với những đám cưới của những cặp đôi khác bởi trong ngày trọng đại vắng mặt chú rể. T. được mẹ chồng đón về nhà trai thực hiện các nghi lễ. Dù chưa thật trọn vẹn nhưng với P. T. đó là ngày đặc biệt ghi dấu tình yêu của cả hai.
Đám cưới đã diễn ra vào tháng 9/2024 nhưng mỗi lần nhắc lại, P. T. vẫn chưa hết bồi hồi xúc động.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, P. T. cho biết khi thực hiện đám cưới không có chú rể, cô và gia đình nhận về một số ý kiến tranh cãi. Tuy nhiên, cô không bận tâm đến những bàn luận đó bởi chỉ có những người trong cuộc mới hiểu về quyết định của mình.
P. T. (22 tuổi) và Đ. T. (27 tuổi) quen nhau cuối năm 2023 qua một bài đăng trên mạng xã hội. Khi đọc được bài chia sẻ của T., Đ. T. chủ động nhắn tin làm quen. Thời gian ấy, Đ. T. công tác ở đơn vị tại Quảng Ninh nên khá gần P. T.
Sau những lần trò chuyện trên mạng, cặp đôi hẹn gặp nhau ngoài đời thực. Những lần gặp gỡ ấy, P. T. chỉ coi Đ. T. như một người bạn. Gặp nhau được 3 lần thì Đ. T. chuyển vào Khánh Hòa công tác.
Lúc này, chàng trai mạnh dạn nói lời tỏ tình với P. T. và được cô gái đáp lại tình cảm.
"Càng trò chuyện tôi càng nhận ra anh ấy rất chân thành, giữa chúng tôi có nhiều điểm chung nên đã nhận lời yêu anh", P. T. nhớ lại lần bạn trai tỏ tình.
Cuối năm 2023, cả hai có buổi gặp gỡ thứ 4 tại Khánh Hòa.
Do tính chất công việc của bạn trai nên cả hai chỉ được gặp nhau trong hơn vài tiếng ngắn ngủi. Dẫu vậy cô hiểu thêm được tình cảm của anh.
Trải qua gần một năm yêu xa, Đ. T. quyết định ngỏ lời cầu hôn dù ở cách người yêu hơn 1.000 cây số. "Hôm ấy, anh nhờ bạn mua hoa và nhẫn đem đến tặng tôi. Ở nơi xa anh ngỏ lời cầu hôn và nói muốn làm đám cưới với tôi", P. T. cho hay.
Vì rất trân trọng tình cảm của bạn trai, tạo lập mối quan hệ nghiêm túc gắn bó và đặc biệt là muốn động viên bạn trai, P. T. đã quyết định nhận lời cầu hôn của Đ. T. và tổ chức đám cưới vào tháng 9/2024.
Bố mẹ cô rất hiểu và thông cảm cho con rể tương lai. Bố mẹ P. T. thậm chí còn chưa từng gặp trực tiếp Đ. T. mà chỉ nói chuyện qua cuộc gọi video.
"Tuy nhiên, bố mẹ tin tưởng vào tình yêu và lựa chọn của tôi nên hết lòng ủng hộ. Trước khi cưới, chúng tôi chỉ gặp nhau được 4 lần. Mỗi lần 2-3 tiếng, tổng cộng thời gian 4 lần chỉ hơn 10 tiếng. Anh công tác xa nhà, việc gì tôi cũng chỉ có một mình. Ra mắt, dạm ngõ, ăn hỏi, đám cưới đều một mình", P. T. nói.
Gia đình đôi bên thống nhất tổ chức đám cưới vắng chú rể để lấy ngày đẹp. Đầu năm 2025 này, Đ. T. được về phép nhưng ngày nghỉ phép có hạn nên tổ chức đám cưới trước để đôi trẻ dành thời gian cho nhau nhiều hơn.
Ngày cưới vắng bóng chú rể, P. T. không khỏi chạnh lòng. Đêm trước ngày đón dâu, cô không tài nào ngủ được. Ở nơi xa, do sóng điện thoại chập chờn, thi thoảng Đ. T. mới gọi được về nhà để động viên bạn gái, họ cũng chỉ nghe được tiếng nhau chứ không nhìn được hình ảnh.
Sau khi cưới, P. T. về ở cùng bố mẹ chồng cách nhà bố mẹ đẻ gần 10km. Bố mẹ chồng cô tâm lý, yêu thương con dâu hết lòng và thường xuyên động viên cô.
Sau một năm công tác ngoài đảo xa, Đ. T. đang trên hải trình trở về đất liền. Anh dự định sẽ về thăm vợ trước khi trở lại đơn vị. P. T. mong từng giờ để được gặp chồng sau bao ngày xa cách.