Đám cưới không trọng lực đầu tiên trên thế giới

(Dân trí) - Noah Fulmor và Erin Finnegan sẽ trở thành cặp đôi đầu tiên trên thế giới kết hôn trong tình trạng không trọng lực vào ngày 20/6 tới.

 
Đám cưới không trọng lực đầu tiên trên thế giới - 1
Noah Fulmor (phải) và Erin Finnegan.

Noah, 31 tuổi và Erin, 30 tuổi, gặp nhau và yêu nhau cách đây 9 năm, đều có chung sở thích là du lịch vũ trụ. Khi còn nhỏ, cả hai đều mơ ước trở thành phi hành gia. Noah từng làm tình nguyện viên tại một cung thiên văn trong khi Erin tham gia một trung tâm vũ trụ ở Michigan. Sau lễ đính hôn vào năm 2008, hai người đã ấp ủ thực hiện một đám cưới trên không trung.

Cặp uyên ương, tới từ thành phố New York (Mỹ) sẽ trao lời thề nguyền trên một chiếc máy bay trong môi trường không trọng lực, mô phỏng tình trạng phi trọng lực của một con tàu vũ trụ trên quỹ đạo.

Đám cưới dự kiến diễn ra trên một chiếc máy bay Boeing 727 xuất phát từ trung tâm vũ trụ Kennedy ở Florida, Mỹ. Cặp đôi, cùng các thành viên trong gia đình và bạn bè thân thiết, sẽ được trải nghiệm cảm giác phi trọng lực trong thời gian 8 phút. Giá vé của mỗi vị khách là 5.600 USD.

 
Đám cưới không trọng lực đầu tiên trên thế giới - 2
Cặp đôi ngắm nghía chiếc váy cưới đặc biệt của nhà thiết kế người Nhật Eri Matsui dành cho cô dâu tương lai Erin Finnegan.
 
Đám cưới do Zero Gravity Corporation, công ty chuyên tổ chức các chuyến bay thương mại không trọng lực, chủ trì. Noah và Erin là cặp tình nhân đầu tiên trên thế giới tổ chức đám cưới trong tình trạng không trọng lực.
 
Một điều đặc biệt nữa là Noah và Erin sẽ trao nhau nhẫn cưới được làm từ những mảnh vỡ kim loại của một khối thiên thạch đã đâm xuống trái đất tại Namibia cách đây 30.000 năm.
 
Richard Garriott, nhà phiêu lưu người Anh và cũng từng là một vị khách du lịch không gian, sẽ làm chủ hôn của đám cưới kéo dài 90 phút.
 
 
Đám cưới không trọng lực đầu tiên trên thế giới - 3
Noah và Erin đều có chung đam mê là du lịch vũ trụ.
 
Cô dâu Erin sẽ mặc một chiếc váy cưới đặc biệt của nhà thiết kế người Nhật Eri Matsui để phù hợp với tình trạng không trọng lực. "Anh Noah muốn kết hôn trên vũ trụ nhưng chúng tôi không có điều kiện tổ chức một đám cưới như thế. Vì vậy tôi đã gợi ý tổ chức đám cưới không trọng lực", Erin nói.

Còn anh Noah thừa nhận mẹ anh cho rằng con trai mình bị "lẩn thẩn" khi tổ chức một đám cưới khác người.

Nhưng Noah bảo vệ quan điểm của mình: "Chúng tôi nghĩ rằng đây là lúc thích hợp để làm đám cưới và chúng tôi muốn biến đám cưới trở thành một sự kiện chỉ xảy ra một lần trong đời".
 
Sau lễ cưới, cặp đôi yêu thích phiêu lưu sẽ có kỳ trăng mật tại Nam Cực.

Ninh Nhi
Theo AFP