Đám cưới bình dị của cụ ông 72 tuổi với cụ bà 83 tuổi sau 10 ngày quen

Tuệ Minh

(Dân trí) - Đám cưới của cụ ông, cụ bà diễn ra giản dị nhưng vẫn ngập tràn hạnh phúc ở tuổi xế chiều.

Hôm 11/6, người dân tại làng Pak Chong (tỉnh Phetchaburi, Thái Lan) bất ngờ trước đám cưới của cặp đôi cao tuổi. Chú rể là ông Nuan Mala (72 tuổi), còn cô dâu là cụ bà Pueng Chamkham (83 tuổi).

Clip được báo chí Thái Lan đăng tải cho thấy, cô dâu và chú rể đều mặc quần áo như bình thường. Đám cưới diễn ra đơn giản với nghi thức buộc chỉ vào cổ tay để chúc phúc cho cặp đôi. Cụ bà Pueng ngồi cạnh người chồng ít hơn 11 tuổi với nụ cười móm mém hiền hậu. 

Đám cưới bình dị của cụ ông 72 tuổi với cụ bà 83 tuổi sau 10 ngày quen - 1

Mặc dù mới quen nhau, song trong đám cưới cặp đôi vẫn dành cho nhau những cử chỉ yêu thương (Ảnh cắt từ clip)

Đám cưới không rình rang, linh đình với của hồi môn như thường thấy ở Thái Lan, song cả cụ ông và cụ bà đều tận hưởng giây phút hạnh phúc bình dị bên nhau.

Được biết, cặp đôi chỉ mới quen nhau được 10 ngày thì ông Nuan Mala đã quyết định tổ chức đám cưới với bà Pueng. Ông Nuan Mala "phải lòng" cụ bà và muốn chăm sóc cho bà Pueng đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Đám cưới bình dị của cụ ông 72 tuổi với cụ bà 83 tuổi sau 10 ngày quen - 2

Ông Nuan Mala đã có một đời vợ và 3 con. Trước khi cưới, ông sống độc thân một thời gian. Tuy nhiên, không rõ lý do vì sao Nuan Mala và vợ không tiếp tục sống chung.

Đám cưới bình dị song tràn ngập niềm vui và lời chúc phúc của người thân cùng bà con hàng xóm. Cụ bà Pueng cười móm mém tỏ ra hạnh phúc vì có người chăm sóc bên cạnh mình ở tuổi xưa nay hiếm. 

Hồi năm 2016, tại Trung Quốc, đám cưới của cụ ông Zheng (71 tuổi) và cụ bà Zhang Shuying (114 tuổi) cũng khiến mọi người chú ý. Vào thời điểm đám cưới, 2 người quen nhau được một năm tại viện dưỡng lão.

Đám cưới bình dị của cụ ông 72 tuổi với cụ bà 83 tuổi sau 10 ngày quen - 3

Cụ ông Zheng và cụ bà Zhang trong ngày cưới (Ảnh: Mirror).

Trong thời gian sống tại viện dưỡng lão, bà Zhang đã chăm sóc cho ông. Lâu dần, ông cảm nhận được tình cảm và nhận thấy bà Zhang tử tế, dịu dàng.

Biết tình cảm của ông Zheng nhưng cụ bà Zhang không muốn bước vào hôn nhân với người ít tuổi hơn. Tuy vậy, ông Zhang kiên trì để theo đuổi ,nên cái kết có hậu là đám cưới đã diễn ra tại viện dưỡng lão. Ông Zhang hứa sẽ chăm sóc cụ bà chu đáo. 

Ông Zhang cho biết, bản thân nghèo và thất học, gãy 2 chân ở tuổi đôi mươi nên chưa bao giờ mơ có ngày hạnh phúc như đám cưới. Đám cưới của họ đơn giản mà tràn ngập hạnh phúc và tình yêu thương ở tuổi xế chiều.